Dự đoán tỉ số Liverpool vs Arsenal - Gyökeres bùng nổ, Salah lặng tiếng? Kịch bản gây sốc nào cho trận cầu đinh!

MU hóa đội bóng tầm trung: Đã đến lúc gọi lại “bố già” Mourinho thay Amorim?

4 tân binh là chưa đủ, Rooney đòi MU phải mua nhiều hơn nữa!

Nghịch lý của MU: Khi người gánh team chính lại trở thành "cục tạ" chiến thuật

Xoạc Thần

Ninh Bình chơi canh bạc lớn: Đặt cược vào cầu thủ chỉ trụ được 40 phút mỗi trận?

Được kỳ vọng là ngôi sao sáng của Ninh Bình, Trần Thành Trung lại gây sốc khi liên tục bị sốc nhiệt, không thể trụ nổi quá 40 phút trên sân. Thời tiết Việt Nam đang trở thành “đối thủ” lớn nhất của tiền vệ Việt kiều này, chứ không phải các đội bóng V.League.

Dù sở hữu bản CV ấn tượng và giá trị chuyển nhượng khủng, Thành Trung vẫn chưa thể thích nghi với khí hậu quê nhà. Ngay cả khi thời tiết mát mẻ hơn, anh vẫn phải rời sân sớm, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng tồn tại ở V.League.

Liệu Ninh Bình có đang đặt cược sai lầm vào một cầu thủ chưa thể hòa nhập với môi trường bóng đá Việt Nam? Nếu không sớm thích nghi, “bom tấn” này có nguy cơ trở thành bản hợp đồng thất vọng nhất mùa giải 2025/26.

0
407 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hóng VAR

Sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng của Manchester United trước Fulham, huyền thoại Gary Lineker đã có những phân tích sâu sắc về màn trình diễn của tân binh Benjamin Sesko. Dù Sesko thi đấu mờ nhạt khi vào sân từ ghế dự bị, Lineker không quy trách nhiệm cho cá nhân tiền đạo này mà nhấn mạnh: “Thành thật mà nói là không có ai cung cấp bóng cho cậu ấy.” Đây là lời cảnh tỉnh đanh thép gửi tới HLV Ruben Amorim về sự thiếu hiệu quả trong hệ thống tấn công của Quỷ Đỏ.

Thống kê trọng tâm cho thấy, trong suốt thời gian có mặt trên sân, Sesko gần như không nhận được bất kỳ đường chuyền nguy hiểm nào từ đồng đội, phản ánh rõ sự bế tắc trong lối chơi. Lineker cũng chỉ ra rằng các sự thay đổi người của HLV Amorim ở hiệp hai không mang lại hiệu quả, khiến Man United không thể tạo đột biến.

Đồng quan điểm, huyền thoại Alan Shearer cảnh báo: “Nếu bạn không thắng trận đó, thì áp lực sẽ thực sự chồng chất.” Trận đấu sắp tới với Burnley trở thành thử thách bắt buộc phải thắng, nếu không, nguy cơ khủng hoảng sẽ hiện hữu với HLV Amorim và Man United.

Xem thêm
0
144 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Sau chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo tại vòng 2 La Liga 2025/26, thủ môn Thibaut Courtois đã thẳng thắn chia sẻ về triết lý mà HLV Xabi Alonso đang xây dựng tại Real Madrid. Anh cho biết: “Xabi Alonso yêu cầu chúng tôi phải pressing rất nhiều và nhanh chóng lùi về khi bị phản công. Chúng tôi đã làm được điều đó hôm nay trước Oviedo và cả trong trận gặp Osasuna. Đây là con đường cần phải đi.”

Không chỉ dừng lại ở một lời khen, phát biểu của Courtois còn cho thấy Real Madrid đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ dưới thời tân HLV. Lối chơi pressing tầm cao kết hợp với sự kỷ luật trong phòng ngự chuyển trạng thái đang giúp Los Blancos kiểm soát thế trận tốt hơn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng cá nhân.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch La Liga ngày càng khốc liệt, thông điệp của Courtois cũng như định hướng của Alonso được kỳ vọng sẽ giúp Real xây dựng một bản sắc mới – hiện đại, giàu tính tổ chức và đủ sức cạnh tranh ở cả sân chơi quốc nội lẫn châu Âu.

Xem thêm
0
207 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Mùa giải 2024-2025 chứng kiến Bruno Fernandes tiếp tục là tâm điểm tại Man Utd, nhưng vai trò của anh đang gây tranh cãi. Dù từng có mùa 2020-2021 bùng nổ với 28 bàn và 18 kiến tạo, mùa này Fernandes mới chỉ ghi 19 bàn và 18 kiến tạo trên mọi đấu trường – thành tích cá nhân tốt thứ hai kể từ khi anh đến Old Trafford. Tuy nhiên, sự thay đổi chiến thuật khiến tầm ảnh hưởng của anh bị hạn chế rõ rệt.

Fernandes được HLV Amorim kéo lùi sâu đá tiền vệ trung tâm, thay vì vị trí tiền vệ công sở trường. Điều này khiến khả năng sáng tạo của anh giảm sút, đồng thời bộc lộ điểm yếu phòng ngự. Trận hòa Fulham 1-1 là minh chứng rõ nét: Fernandes đá hỏng phạt đền và lơ là kèm người, trực tiếp dẫn đến bàn thua. Fulham kiểm soát 52% bóng, liên tục áp đảo tuyến giữa Man Utd, dù đội hình Quỷ Đỏ thay đổi cặp tiền vệ trung tâm liên tục nhưng Fernandes luôn hiện diện.

Thống kê cho thấy, Man Utd chỉ ghi 44 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa trước – thấp kỷ lục trong lịch sử CLB, dù tung ra 22 cú dứt điểm trước Arsenal nhưng chỉ đạt xG 1,52. Fernandes chỉ tạo ra một cơ hội rõ rệt cho đồng đội ở trận gặp Fulham, cho thấy sự sa sút về sáng tạo. Nếu HLV Amorim không tìm ra giải pháp phát huy điểm mạnh của Fernandes, anh có thể trở thành vấn đề lớn trong lối chơi của Man Utd.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Thương vụ chuyển nhượng Jadon Sancho sang AS Roma đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông châu Âu. Dù nhiều nguồn tin tại Ý khẳng định Sancho đã từ chối Roma, HLV Gasperini đã lên tiếng phủ nhận: “Sancho chưa bao giờ nói không với Roma.” Phát biểu này được đưa ra ngay sau chiến thắng 1-0 của Roma trước Bologna, nhằm làm rõ những đồn đoán về tương lai của tiền vệ người Anh.

Thống kê trọng tâm cho thấy, Roma đã đạt thỏa thuận sơ bộ về tài chính với Manchester United, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Sancho. Giám đốc thể thao Frederic Massara cũng thừa nhận trên DAZN rằng Sancho “thiếu động lực” để gia nhập đội bóng thủ đô ở thời điểm hiện tại. Điều này khiến thương vụ chưa thể hoàn tất, dù Roma rất cần bổ sung nhân sự tấn công.

Đáng chú ý, dù đã chiêu mộ Evan Ferguson và Leon Bailey, Roma vẫn gặp khó khi Bailey dính chấn thương ngay buổi tập đầu tiên và phải nghỉ ít nhất một tháng. Trong bối cảnh đó, Sancho – dù từng gây thất vọng tại MU và Chelsea – vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh và tiềm năng hồi sinh sự nghiệp.

Xem thêm
0
215 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Sau khi chia tay Dusan Vemic, người từng đồng hành cùng anh tại Roland Garros và Wimbledon, Novak Djokovic đã chính thức xác nhận không còn ràng buộc dài hạn với bất kỳ HLV nào. Anh thẳng thắn chia sẻ: “Tôi đang ở giai đoạn sự nghiệp mà những ràng buộc dài hạn không còn phù hợp.” Tuy nhiên, Djokovic vẫn để ngỏ khả năng hợp tác ngắn hạn với các tên tuổi lớn trong làng quần vợt.

Khi được hỏi về người thay thế Vemic, Djokovic cười và úp mở: “Tôi mỉm cười vì giống như các bạn đang đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không thể nói gì. Tôi chỉ đang 'khuấy nồi canh' một chút thôi, trò chuyện… Rồi các bạn sẽ biết.” Đáng chú ý, anh nhấn mạnh: “Tôi nghĩ các bạn biết tôi đang nói đến ai, nhưng đừng vội nêu tên lúc này.”

Những phát biểu này khiến dư luận lập tức liên tưởng đến Monica Seles – thần tượng tuổi thơ của Djokovic. Anh từng tiết lộ: “Người phụ nữ duy nhất tôi có thể hình dung sẽ làm việc cùng là Monica Seles.” Đặc biệt, Seles đã là “cố vấn tinh thần” cho Djokovic nhiều năm qua, thường xuyên động viên anh mỗi khi gặp khó khăn. Djokovic cũng khẳng định: “Tôi không cần một HLV gắn bó cả năm, chỉ muốn đồng hành cùng vài tên tuổi lớn ở một số giải đấu.”

Xem thêm
0
5 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật