U23 Việt Nam HAY!
Tại giải AFC U23 năm nay, phải công nhận một điều là U23 Việt Nam quá hay! Họ hay từ HLV đến cầu thủ!
Trước giải, các đối thủ gần như không ai biết đến những Đình Bắc, Trung Kiên, Minh Phúc…! Giỏi lắm, họ chỉ biết đến Khuất Văn Khang! Thế nhưng, chính những cái tên kể trên lại đã gieo sầu cho nhiều đối thủ! Chính cái tập thể tưởng như là phận lót đường tại bảng A ấy lại đang gây ra cơn sốt lớn khắp Chậu lục. Đội bóng ấy phút chốc lại vươn mình trở thành một trong 4 đội mạnh nhất giải và là Ứng viên vô địch nặng ký! Đó là một tập thể hay đều ở các tuyến và có lối đá lì lợm khó lường!
Ở vị trí Thuyền trưởng, HLV Kim Sang - Sik đã xây dựng nên một tập thể kết dính, có tinh thần thép, không run sợ trước bất kì đối thủ nào. Dễ thấy, ở 2 lần vươn lên rồi gần như ngay lặp tức bị gỡ hoà, nhưng U23 Việt Nam vẫn đủ bản lĩnh để áp đặt thế trận ở những phút cuối và tung nhát kiếm kết liễu đối phương!
Khó ai đoán được đội hình xuất phát của U23VN! Đó là điều bất ngờ thú vị mà Kim luôn làm cho đối thủ ngỡ ngàng. Và rồi những lần thay người, xoay chuyển trận đấu… Ông làm cho đối thủ phải hoa mắt, không kịp ứng phó với những diễn biến bất ngờ.
U23 Việt Nam có vị thần MAY mắn đồng hành!
Diền biến trận đấu sẽ rất khác nếu quả sút ghi bàn đẹp của tuyển thủ U23 UAE được công nhận! Chỉ cần bóng ăn lệch lên phần vai của anh ấy chừng 1 xíu nửa thôi… rồi nếu cú đánh đầu đẹp của đối thủ không được xà ngang đỡ nảy lên…
Nhưng có lẽ, may mắn nhất là chấn thương của Đình Bắc không quá nghiêm trọng để ĐB7 kịp tham gia! Mà tầm quan trọng của ĐB7 thì ai cũng thấy. Chính anh là nhân tố quan trọng nhất trong chiến thắng trước UAE! Nhìn ĐB7 nén đau cài đến hết hai hiệp phụ (vào sân từ phút 35) mà thương, mà nễ phục!
Sự hèn nhát của đối thủ!
Chưa bao giờ mình nghĩ rằng U23 UAE nhập trận với U23VN bằng tư thế của kẻ dưới! Họ không dám tấn công mà dè dặt đến lạ lùng! Rồi ngay khi có những bàn gỡ quan trọng, 1-1, 2-2 họ lại quay về thế thủ, rình rập sợ thua! Nếu họ tự tin hơn, thì dễ dàng nhận ra là hàng công của họ rất mạnh! Mỗi khi họ vùng lên tấn công là U23 Việt Nam gặp nguy hiểm. Họ hoàn toàn có thể lấy công bù thủ và giành chiến thắng.
Mình tin, nếu họ tiếp tục đâỷ mạnh tấn công, nhất là ngay sau những thời điểm gỡ hoà, họ mới là người có khả năng thắng trận cao hơn!
Nhưng rồi, họ lại chọn lối đá “an toàn - sợ thua” để rồi vô tình giúp U23VN mạnh dạn tấn công và giành chiến thắng. Có lẽ, cái tâm lý e dè, thực dụng này bị ảnh hưởng bởi lối đá truyền thống Italia chăng?