Khởi đầu từ một cuộc gặp gỡ định mệnh
Câu chuyện tình yêu của Nguyễn Xuân Son (tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes) và Marcele Seippel bắt đầu từ một bữa tiệc Giáng sinh tại nhà bạn chung ở Salvador, Brazil. Khi ấy, Son đã bị cuốn hút bởi cô gái tóc vàng xinh đẹp, nhưng Marcele lại tỏ ra khá thờ ơ. Không nản lòng, chàng cầu thủ trẻ kiên trì tiếp cận, giúp đỡ Marcele làm bánh và giao hàng mỗi ngày sau giờ tập luyện.
Chân thành chinh phục trái tim
Sự kiên trì và chân thành của Nguyễn Xuân Son cuối cùng đã khiến Marcele rung động. Họ trở thành mối tình đầu của nhau, cùng trải qua ba năm hẹn hò trước khi quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 1/2018. Đám cưới của họ là kết quả ngọt ngào cho một hành trình chinh phục đầy cảm xúc và bền bỉ.
Gia đình nhỏ, hạnh phúc lớn
Sau khi kết hôn, cặp đôi đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Marcele luôn là người đồng hành, hỗ trợ Son trong những ngày đầu anh theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Sự gắn bó và sẻ chia của họ là nền tảng vững chắc cho hạnh phúc gia đình.
Kỷ niệm 8 năm cưới – Dấu ấn tình yêu bền lâu
Ngày 26/1 vừa qua, Nguyễn Xuân Son đã đăng tải lời chúc ngọt ngào mừng kỷ niệm 8 năm ngày cưới, khẳng định tình yêu sâu sắc dành cho vợ. Hình ảnh cả hai trên du thuyền cùng lời nhắn “muốn dành thêm 100 năm nữa bên em” là minh chứng cho một tình yêu bền chặt, vượt qua mọi thử thách của thời gian và không gian.