Bi kịch tại Fortaleza
Ngày 4 tháng 7 năm 2014, sân Castelao ở Fortaleza trở thành nơi chứng kiến một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất của bóng đá Brazil. Neymar, với mái tóc vàng và chiếc áo số 10, gánh trên vai giấc mơ vô địch World Cup lần thứ 6 cho đất nước. Nhưng chỉ một pha va chạm tàn nhẫn với Juan Zuniga đã khiến anh gục ngã, gãy đốt sống lưng thứ ba. Chỉ cách 2 centimet, Neymar có thể đã phải ngồi xe lăn suốt đời. Giấc mơ World Cup vỡ vụn, để lại nỗi đau không nguôi cho cả Neymar lẫn hàng triệu người hâm mộ Brazil, nhất là khi đội tuyển sau đó thảm bại 1-7 trước Đức ở bán kết.
Tuổi thơ dữ dội ở Mogi das Cruzes
Để hiểu về Neymar, cần trở lại khu ổ chuột Mogi das Cruzes năm 1992. Sinh ra trong nghèo khó, cha anh là cầu thủ vô danh, gia đình sống cạnh bãi rác khổng lồ. Biến cố đầu đời đến khi Neymar mới 4 tháng tuổi, suýt mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Sống sót kỳ diệu, Neymar lớn lên với sân bóng là sàn futsal, nền đất đỏ, khoảng trống giữa hai chiếc giường. Futsal rèn cho anh kỹ thuật siêu việt, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, tạo nên một phong cách chơi bóng ngẫu hứng, táo bạo và đầy cảm hứng.
Chấn thương và định mệnh
Sự nghiệp của Neymar luôn bị ám ảnh bởi những chấn thương nghiệt ngã. Từ cú va chạm ở World Cup 2014 đến những lần phải rời xa sân cỏ vì chấn thương tại PSG, định mệnh dường như luôn thử thách ý chí và tài năng của anh. Dù vậy, mỗi lần trở lại, Neymar vẫn mang đến những khoảnh khắc ma thuật, là hiện thân cuối cùng của dòng máu Samba lãng mạn, bất chấp mọi khó khăn.
Di sản của một nghệ sĩ
Neymar có thể không bao giờ giành Quả Bóng Vàng hay vô địch World Cup, nhưng di sản anh để lại là cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ. Anh là người cuối cùng của một thời đại bóng đá trình diễn, nơi niềm vui và sự sáng tạo được đặt lên trên hết. Trong thế giới bóng đá ngày càng thực dụng, Neymar là nốt nhạc lạc điệu nhưng đẹp đẽ, mãi mãi là "Hoàng tử bé" trong trái tim những người yêu cái đẹp của môn thể thao vua.