Pogba tái xuất: Từ vực thẳm doping đến ánh đèn Monaco, chuyện gì đang chờ?

Buffon: Tôi chấm cú xe đạp chổng ngược của CR7 điểm 1000

Brentford và nghịch lý “thắng hay thua” vì suất dự Champions League thứ 6

Thanh Minh

Myles Lewis-Skelly: 76 trận đá trái sở trường và cú “lột xác” trước Fulham

Có một nghịch lý trong sự nghiệp của Myles Lewis-Skelly: anh đã chơi 76 trận chuyên nghiệp cho Arsenal và các đội tuyển Anh, nhưng phải chờ đến trận gặp Fulham mới lần đầu được đá chính ở đúng vị trí tiền vệ sở trường. Đó là trận thứ 35 trong mùa Ngoại hạng Anh thứ hai của anh, và cầu thủ 19 tuổi lập tức nắm lấy cơ hội bằng sự hăng hái lẫn điềm tĩnh hiếm thấy. Không ít cổ động viên Arsenal thậm chí vẫn nghĩ anh là một hậu vệ trái, bởi toàn bộ sự nghiệp chuyên nghiệp trước đó, anh đều bị kéo ra biên, dù chơi đủ hay để được gọi lên tuyển Anh.

Arteta thừa nhận “có lẽ nên làm sớm hơn”

Chứng kiến Lewis-Skelly làm chủ tuyến giữa, giúp Arsenal áp đảo Fulham, câu hỏi bật ra: vì sao Mikel Arteta phải chờ lâu đến vậy mới trả anh về giữa sân? Declan Rice và Martín Zubimendi đã có dấu hiệu kiệt sức suốt nhiều tháng, nhưng chỉ khi mùa giải còn 4 vòng, Arteta mới đặt niềm tin vào chàng trai học viện. Sau trận, ông ôm chặt Lewis-Skelly rồi thẳng thắn: “Chắc là tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tôi nên làm điều đó sớm hơn, tôi không biết. Tôi phải làm khi tin cầu thủ sẵn sàng, đội bóng sẵn sàng và đối thủ phù hợp”.

Quyết định mạo hiểm trong bối cảnh áp lực

Arteta gọi đó là “một rủi ro lớn”. Nếu thắng, mọi thứ tuyệt vời. Nếu thua, ông hiểu ngay lập tức sẽ bị chất vấn vì dám để “một đứa trẻ” đá ở vị trí cậu chưa chơi cả mùa, trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy. Nhưng ông có cảm giác đây là trận đấu dành cho Lewis-Skelly. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh anh hoàn toàn xứng đáng, nhắc lại mùa giải ngoạn mục năm ngoái khi được đôn lên đội một, rồi giai đoạn khó khăn sau đó. Dù vậy, Lewis-Skelly vẫn khiêm tốn, tập trung, và trong mắt Arteta, đó là dấu hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng.

0
299 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Trong cuộc trò chuyện với ESPN về những thủ môn xuất sắc nhất bóng đá hiện tại, Edwin van der Sar bất ngờ châm ngòi tranh cãi. Huyền thoại Manchester United bỏ qua phong độ ấn tượng của David Raya tại Arsenal, nhưng lại xếp Andre Onana vào nhóm thủ môn đẳng cấp thế giới.

Raya thăng hoa, vẫn không được công nhận

Mùa này, David Raya là chốt chặn số một trong hành trình đua vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal. Thủ môn người Tây Ban Nha đã có 16 trận giữ sạch lưới sau 34 lần ra sân ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Anh nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Dù vậy, khi được hỏi trực diện về việc Raya đã đạt đẳng cấp thế giới hay chưa, Van der Sar trả lời “không” ngay lập tức, không cần suy nghĩ.

Onana bất ổn vẫn được xếp hàng ngũ tinh hoa

Trái ngược với Raya, Van der Sar lại điền tên Andre Onana vào danh sách thủ môn đẳng cấp thế giới, bên cạnh Alisson Becker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma và Manuel Neuer. Quyết định này gây sốc bởi Onana trải qua quãng thời gian nhiều sai lầm tại Manchester United kể từ khi gia nhập mùa hè 2023. Những pha xử lý thiếu ổn định của thủ môn người Cameroon khiến đội bóng phải tìm phương án dự phòng, trong đó có thương vụ chiêu mộ Senne Lammens.

Onana trôi dạt, cơ hội ở Manchester United mờ mịt

Hiện tại, Onana đã bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn. Dù xuất hiện thông tin anh muốn trở lại Old Trafford để cạnh tranh vị trí, phong độ xuất sắc của Senne Lammens ngay mùa đầu tiên tại Anh khiến cánh cửa trở lại số một trong khung gỗ Manchester United của Onana trở nên mong manh.

Xem thêm
0
692 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Real Madrid từng luôn dồi dào lựa chọn cho băng ghế huấn luyện, từ những chiến lược gia lão luyện đến các huấn luyện viên trẻ giàu tiềm năng. Nhưng hiện tại, sau những biến động lực lượng và yêu cầu tái thiết gấp, đội bóng Hoàng gia cần một người có thể bắt tay vào việc ngay, không có quãng thử nghiệm kéo dài. Bối cảnh mới khiến cách tiếp cận cũ với các phương án trẻ không còn phù hợp.

Thất bại với mô hình HLV trẻ

Một hướng đi từng được Real Madrid cân nhắc là trao cơ hội cho các huấn luyện viên trẻ như Xabi Alonso hay Alvaro Arbeloa. Họ đều am hiểu sâu sắc Real Madrid, từng gắn bó với đội bóng trên cương vị cầu thủ và được đánh giá cao về tư duy chiến thuật. Tuy vậy, việc đặt niềm tin vào những cái tên còn thiếu trải nghiệm đỉnh cao lại không mang tới sự yên tâm cho ban lãnh đạo trong suốt mùa giải 2025/26. Kết quả không như kỳ vọng khiến Real Madrid trở nên thận trọng, thậm chí có phần “dị ứng” với mô hình này.

Áp lực thành tích thu hẹp lựa chọn

Áp lực phải sớm có danh hiệu buộc Real Madrid tìm một huấn luyện viên vừa đảm bảo ổn định tức thì, vừa đủ uy tín để kiểm soát phòng thay đồ đầy sao lớn. Các tiêu chí về kinh nghiệm, danh tiếng, khả năng xử lý khủng hoảng và sẵn sàng làm việc ngay lập tức đã thu hẹp danh sách ứng viên. Khi sàng lọc, chỉ còn lại hai cái tên nổi bật là Jose Mourinho và Jurgen Klopp.

Klopp tự rút lui, Mourinho thành “cửa” duy nhất

Jurgen Klopp sau quãng thời gian dài làm việc với cường độ cao tại Liverpool đã chủ động rời xa bóng đá đỉnh cao và không cho thấy ý định trở lại ngay. Việc chiến lược gia người Đức không mặn mà, tự gạch tên khỏi cuộc đua khiến Real Madrid mất đi lựa chọn giá trị về chuyên môn lẫn phong cách hiện đại. Khi cánh cửa Klopp khép lại, Jose Mourinho trở thành phương án duy nhất còn lại trên bàn của Florentino Perez.

Xem thêm
0
221 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Ferran Torres vừa lên tiếng đúng lúc trước Osasuna. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 là lời đáp trả mạnh mẽ sau khi anh bất ngờ bị HLV Hansi Flick đẩy lên ghế dự bị, dù trước đó chơi bùng nổ trước Espanyol ở La Liga và Atletico Madrid tại Champions League. Vào sân trong vai trò tiền đạo lùi cạnh Robert Lewandowski, Torres lập tức mang đến thứ năng lượng tấn công mà Barcelona đang thiếu.

Giá trị trên sân không chỉ nằm ở bàn thắng

Pha bứt tốc khai thác khoảng trống rồi dứt điểm của Torres trước Osasuna gần như không thể cản phá. Nhưng dấu ấn của anh không dừng ở một khoảnh khắc. Tiền đạo người Tây Ban Nha di chuyển rộng, pressing quyết liệt, liên tục kết nối và mở khoảng trống cho Lewandowski. Bàn thắng mang tính bước ngoặt ấy giúp Barcelona gần như chạm tay vào chức vô địch, đồng thời là pha lập công thứ 20 của Torres mùa này, vượt mốc 19 bàn của mùa trước dù số đường kiến tạo ít hơn.

Phong độ đỉnh cao, hợp đồng lại bị bỏ quên

Đằng sau những con số ấn tượng là sự im lặng khó hiểu quanh bản hợp đồng của Torres. Giám đốc thể thao Deco từng nhiều lần khẳng định không để cầu thủ bước vào năm cuối hợp đồng, nhưng đến giờ vẫn chưa có động thái giữ chân anh. Theo các thông tin mới nhất, chưa xuất hiện bất kỳ đề nghị gia hạn nào dành cho chân sút 26 tuổi, trong bối cảnh anh đang chơi đúng giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp.

Nhân tố quan trọng trong phòng thay đồ

Từ khi gia nhập Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021-2022, Torres luôn hòa đồng và là mảnh ghép cốt lõi trong phòng thay đồ. Anh thân thiết với Pedri, Eric, Joan Garcia hay Dani Olmo, giữ thái độ chuyên nghiệp, chấp nhận vai trò dự bị trong một tập thể đầy cái tôi. Lối chơi giàu sức ép từ tuyến đầu của Torres cũng rất hợp với triết lý của Hansi Flick, càng khiến sự chần chừ trong câu chuyện hợp đồng trở nên khó lý giải.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Hàng tiền vệ đang là điểm tựa lớn nhất của Manchester United dưới thời Michael Carrick trước cuộc tiếp đón Liverpool lúc 21h30 ngày 3/5. Bộ ba Casemiro – Kobbie Mainoo – Bruno Fernandes tạo nên xương sống cho cú bứt phá trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh từ tháng 1, và nhiều khả năng tiếp tục gánh tuyến giữa khi Liverpool ghé Old Trafford.

Bộ ba trụ cột và sự ổn định hiếm có

Carrick đã dẫn dắt MU 13 trận kể từ khi thay Ruben Amorim. Casemiro và Bruno Fernandes đá chính cả 13, Mainoo xuất phát 12 trận, chỉ vắng Leeds vì chấn thương nhẹ. Sự ổn định này giúp MU duy trì cấu trúc rõ ràng ở trung tuyến, tạo nền tảng cho chuỗi kết quả tích cực. Thể lực của bộ ba là điểm tựa quan trọng với Carrick trong bối cảnh lực lượng không dày.

Lộ rõ khoảng trống chiều sâu

Chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ khiến hệ thống chệch choạc. Khi Manuel Ugarte đá thay Mainoo trước Leeds, tuyến giữa MU vận hành kém trơn tru. Mason Mount là phương án thay thế tốt cho Fernandes, nhưng chiều sâu toàn bộ khu trung tuyến vẫn thiếu. MU tạm vượt qua nhờ lịch thi đấu nhẹ: mới chơi 40 trận, chỉ hai trận giữa tuần, nên việc “cày” bộ ba này vẫn trong tầm kiểm soát.

Mùa tới: Lịch dày và bài toán không thể né

Mùa sau, mọi thứ sẽ khác. Casemiro cần người thay thế thực thụ. Lịch thi đấu dày buộc phải xoay vòng, không thể chỉ trông vào việc đưa Ugarte vào thay Mainoo như một phương án tương đương. Nếu tiếp tục dồn quá nhiều trận lên cùng một nhóm, chất lượng vốn làm nên thành công mùa này rất dễ bị bào mòn.

Xem thêm
0
69 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Arsenal không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận thắng Fulham 3-0, mà còn tạo khoảng cách đáng kể về hiệu số bàn thắng bại với Man City. Đội bóng của Mikel Arteta đang có hiệu số +41, trong khi Man City là +37. Trên Sky Sports, Jamie Redknapp cho rằng đây có thể là chi tiết then chốt nếu cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh phải phân định bằng chỉ số phụ.

Lịch thi đấu mở ra cơ hội cho Arsenal

Redknapp phân tích rằng nếu cả Arsenal và Man City cùng thắng toàn bộ số trận còn lại, đôi bên sẽ cùng cán mốc 85 điểm. Khi đó, hiệu số bàn thắng bại sẽ lên tiếng. Ông nhìn vào lịch thi đấu của Arsenal với West Ham, Burnley, Crystal Palace và đánh giá đây là chuỗi trận cho phép đội bóng thành London tiếp tục “bơm” thêm vào hiệu số. Đặc biệt, việc được chơi trên sân nhà Emirates trước Burnley – đội đã chính thức xuống hạng – được Redknapp xem là thời cơ lớn.

Burnley – trận đấu có thể xoay chuyển cán cân

Redknapp nhấn mạnh, trong giả thiết cả hai đội đều toàn thắng, ông sẽ rất bất ngờ nếu Arsenal không thắng Burnley với cách biệt 3 hoặc 4 bàn. Theo ông, Arsenal hoàn toàn đủ khả năng làm điều đó và đây là trận đấu có thể tạo ra khác biệt rõ rệt về hiệu số so với Man City. Từ góc nhìn của Redknapp, nếu cuộc đua phải kéo nhau đến chỉ số phụ, Arsenal đang sở hữu lợi thế nhờ lịch thi đấu và đặc biệt là trận gặp Burnley.

Man City chịu sức ép phải thắng đậm

Trong khi đó, Man City phải đối mặt lịch đấu dày đặc và khó hơn với Everton, Brentford, Crystal Palace, Bournemouth và Aston Villa. Điều này khiến việc vừa phải thắng, vừa phải thắng đậm để bù hiệu số trở thành bài toán không đơn giản. Redknapp cho rằng chính yếu tố hiệu số, cộng với lịch thi đấu, đang khiến Man City chịu sức ép lớn hơn trong giai đoạn nước rút.

Xem thêm
0
66 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật