Trong suốt sự nghiệp của mình, đó là lần duy nhất tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn mất phương hướng và đứng sai vị trí. Cú dứt điểm của Ronaldo đến theo cách quá khó tin. Tôi không hề tính được rằng Cristiano lại có thể thực hiện một pha xe đạp chổng ngược như thế, nên cũng không kịp lường hết mối nguy mà nó tạo ra.
Nếu tự chấm điểm độ khó cho bàn thắng ấy, tôi sẽ cho nó là 1000. Chỉ một vận động viên thực thụ mới có thể làm được điều đó. Và khi bạn phải nhận một bàn thua như vậy, thật ra chẳng còn chỗ cho sự bực bội nữa. Điều duy nhất có thể làm là đứng đó và vỗ tay thán phục.
Tôi đã chúc mừng CR7, rồi hỏi lại xem cậu ấy bao nhiêu tuổi mà vẫn còn sung mãn đến thế. Với sự tự tin và cái tôi rất đặc trưng của mình, Cris chỉ nháy mắt rồi đáp: “34, vẫn còn ngon mà, phải không bro?”
Gianluigi Buffon chia sẻ về cú xe đạp chổng ngược đầy biến ảo của CR7.