Thất bại lịch sử tại Old Trafford
Manchester United vừa trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại khi bị Brighton loại khỏi FA Cup ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1981/82, “Quỷ đỏ” bị loại khỏi cả hai đấu trường cúp quốc nội ngay từ trận đầu tiên. Trước đó, họ đã bị Grimsby Town – đội bóng hạng 4 – loại khỏi League Cup. Kết quả này khiến MU chỉ còn duy nhất Ngoại hạng Anh để bám víu, nhưng khoảng cách 17 điểm với đội đầu bảng Arsenal gần như đóng sập cánh cửa vô địch.
Những con số buồn và dấu mốc 111 năm
Mùa giải này, MU chỉ còn tối đa 40 trận đấu – con số thấp nhất kể từ 111 năm trước, khi bóng đá Anh bị ảnh hưởng bởi Thế chiến thứ nhất. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự sa sút nghiêm trọng của đội bóng từng là biểu tượng của thành công. Thất bại trước Brighton cũng chấm dứt chuỗi 12 năm liên tiếp MU vượt qua vòng 3 FA Cup, đồng thời giúp Brighton phá dớp toàn thua trước MU tại đấu trường này.
Khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện
Trận thua này cũng là trận thứ hai của HLV tạm quyền Darren Fletcher, trong bối cảnh MU vẫn chưa tìm được người dẫn dắt ổn định sau khi sa thải Ruben Amorim. Dù nhập cuộc hưng phấn, MU lại để Brighton dễ dàng ghi bàn, với các pha lập công của Brajan Gruda và Danny Welbeck. Dù Benjamin Sesko rút ngắn tỷ số, nhưng nỗ lực đó là quá muộn màng. Tài năng trẻ Shea Lacey còn nhận thẻ đỏ, khép lại một ngày thảm họa cho đội chủ sân Old Trafford.
Chỉ còn mục tiêu giành vé châu Âu
Với việc bị loại khỏi mọi đấu trường cúp, MU giờ đây chỉ còn mục tiêu duy nhất là giành lại suất dự cúp châu Âu mùa tới. Dù ai tiếp quản ghế HLV tạm quyền, thử thách phía trước vẫn vô cùng lớn khi niềm tin và phong độ của đội bóng đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.