David Beckham chia sẻ cảm xúc trong ngày sinh nhật, nỗi buồn con trai cả

Pogba tái xuất: Từ vực thẳm doping đến ánh đèn Monaco, chuyện gì đang chờ?

Van de Ven đòi lương gấp đôi, loạt đại gia châu Âu có chùn bước?

Thanh Phung

MU thắng liền 2 trận, Arsenal khô hạn bàn thắng: Thời thế đổi thay quá nhanh?

⚡️ MU dưới thời HLV tạm quyền lại hóa "quỷ dữ", thắng liền 2 trận khiến fan đỏ rực hy vọng, trong khi Arsenal thì 360 phút không ghi nổi bàn từ bóng sống, chỉ biết trông chờ vào phạt góc!

😅 Saka, Gyokeres, Martinelli, Trossard cùng nhau "tịt ngòi", còn Amad Diallo tranh thủ cà khịa: "Không có phạt góc thì Arsenal chịu thua!" Thời thế đúng là xoay như chong chóng!

0
561 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Tri Nguyen
Đúng là nhà báo. Gió chuyển xoay chiều nói chiều nào cũng đc.
Sao ko xét tới việc ARS MC LIV phải phân tán lực lượng ở nhiều sân chơi khác. Bản lĩnh thể hiện ở nhiều nơi. Còn MU chỉ có 1 mùa giải.

Bạn viết hay dẫn dắt khéo!
Thích
Phản hồi
1
Duy Anh
Amad Diallo nói đúng phết, Arsenal mà không có phạt góc thì xác định luôn. Fan Pháo thủ giờ chắc chỉ mong trọng tài cho đá góc càng nhiều càng tốt, chứ chờ bàn thắng thì chắc sang năm.
Thích
Phản hồi
0
VUHONG LAM
Nhìn Arsenal đá mà buồn ngủ vãi, bóng sống thì như gà mắc tóc, chỉ mong phạt góc để cầu may. Đúng là thời thế xoay như chong chóng, hôm qua còn gáy, hôm nay im thin thít.
Thích
Phản hồi
0
Dang Phong
Fan MU lại bắt đầu bay trên mây rồi, thắng 2 trận là tưởng vô địch tới nơi. Để xem được mấy bữa nữa lại về mặt đất thôi, đừng gáy to quá kẻo gió nó tạt ngược.
Thích
Phản hồi
1
Hải Đẹp Trai
Ôi dồi ôi, Arsenal giờ chỉ biết cầu phạt góc, không có phạt góc là auto tịt ngòi à? Saka với Martinelli chắc đang học khóa “tàng hình trên sân” hay gì, chán không chịu được.
Thích
Phản hồi
0
Hạp Tiến Sơn
MU mà cứ đá kiểu này thì fan lại mơ ăn C1 sớm . Đúng là thay HLV phát đổi vận luôn, chứ Arsenal giờ nhìn chán như cơm nguội, 360 phút không nổi cái bàn sống, hài thật sự.
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Sinh năm 2009, Bailey Allen đang là cái tên được nhắc đến nhiều trong nhóm cầu thủ Việt kiều trẻ. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, sở hữu chiều cao 1m88 và từng khoác áo đội U15 của FC Bulleen Lions tại Australia. Thể hình nổi bật, nền tảng kỹ thuật tốt và câu chuyện quốc tịch khiến Bailey trở thành gương mặt được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ quan tâm.

Lý lịch đặc biệt, cơ hội mở với bóng đá Việt Nam

Bailey Allen mang trong mình dòng máu đa quốc gia. Bố anh có hai dòng máu Anh và Malta, còn mẹ là người Việt Nam. Gia đình Bailey hiện sinh sống tại Australia và anh đang mang quốc tịch Australia. Điểm đáng chú ý là mẹ của Bailey vẫn giữ giấy khai sinh tại Việt Nam. Chi tiết này được xem là yếu tố thuận lợi nếu trong tương lai Bailey muốn làm thủ tục xin cấp lại quốc tịch Việt Nam.

Trưởng thành từ môi trường cạnh tranh tại Australia

Ở cấp độ câu lạc bộ, Bailey Allen từng thi đấu cho đội U15 của FC Bulleen Lions tại giải trẻ thuộc hệ thống bóng đá Australia. Đội bóng này góp mặt ở Division 1 U15, một trong những cấp độ được đánh giá có tính cạnh tranh cao của bóng đá trẻ Australia. Đây là nơi quy tụ nhiều tài năng triển vọng, có tính sàng lọc mạnh cho các lò đào tạo chuyên nghiệp.

Tiền vệ tấn công cao lớn, kỹ thuật mềm và đa năng

Về chuyên môn, Bailey Allen gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa thể hình vượt trội và kỹ thuật cá nhân linh hoạt. Dù cao tới 1m88, anh không xử lý bóng cứng nhắc mà kiểm soát bóng mềm mại, xoay trở tốt và chuyền bóng phát động tấn công khá chất lượng. Những tình huống đá phạt của Bailey cho thấy tiềm năng trong vai trò tiền vệ sáng tạo. Ở khía cạnh phòng ngự, thể hình và thể lực giúp anh tranh chấp hiệu quả, hỗ trợ thu hồi bóng và giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự cho đội bóng.

Xem thêm
0
338 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Cho anh em nào chưa biết thì đây là đội bóng được dẫn dắt bởi thầy Lampard đó, năm sau chờ đá với Chelsea chắc hay lắm đây!

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Frenkie De Jong cuối cùng cũng lên tiếng về lý do thương vụ sang Manchester United đổ vỡ. Tiền vệ người Hà Lan thừa nhận từng cân nhắc tương lai trước sự quan tâm từ Manchester United và Chelsea, nhưng khẳng định khát khao cống hiến cho Barcelona luôn đặt lên hàng đầu. Với anh, Camp Nou vẫn là nơi phù hợp nhất để chơi bóng ở đỉnh cao.

Ưu tiên tuyệt đối cho Barcelona

De Jong nhấn mạnh anh chỉ nghĩ đến chuyện rời Barcelona nếu không còn đủ khả năng đá chính hoặc đội bóng không còn cạnh tranh danh hiệu lớn. Anh nói rõ: chừng nào còn đủ giỏi để đá chính, tạo ra tác động và Barcelona vẫn ở cấp độ anh mong muốn, anh không có lý do gì để ra đi. Thông điệp này như lời chốt hạ cho mọi đồn đoán kéo dài suốt những kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Ten Hag nỗ lực, De Jong vẫn ở lại Camp Nou

Trong quá khứ, Erik Ten Hag từng rất quyết liệt muốn đưa học trò cũ ở Ajax về Old Trafford để giải bài toán kiểm soát tuyến giữa. Nhiều tin đồn, nhiều cuộc đàm phán được nhắc tới, nhưng De Jong vẫn chọn ở lại Barcelona. Quyết định đó được anh giữ vững bất chấp sức hút từ Ngoại hạng Anh và lời mời từ Manchester United lẫn Chelsea.

Phong độ hiện tại củng cố lựa chọn

Mùa giải 2025/26, De Jong tiếp tục là trụ cột không thể thay thế của Barcelona. Anh ghi 1 bàn, có 8 kiến tạo sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sự ổn định này càng củng cố lựa chọn gắn bó với Tây Ban Nha, thay vì chuyển sang môi trường Premier League khắc nghiệt mà anh chưa từng thực sự hướng đến.

Xem thêm
1
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Nani vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Cúp Quốc gia Kazakhstan. Trong chiến thắng 2-1 của FC Aktobe trước Yelimay, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi cả hai bàn, trở thành tâm điểm của trận đấu.

Cú đúp ở tuổi 39

Phút 59, Nani phá vỡ thế bế tắc bằng cú sút đưa bóng chạm cột dọc rồi bay thẳng vào lưới. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, lão tướng 39 tuổi tiếp tục để lại dấu ấn với pha cứa lòng điệu nghệ, ấn định chiến thắng 2-1 cho FC Aktobe. Với màn trình diễn chói sáng, anh được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Bỏ lại cú santo huyền thoại

Dù lập cú đúp, Nani không thực hiện pha nhào lộn santo ăn mừng từng gắn liền với tên tuổi. Anh từng theo học võ Capoeira từ nhỏ, những cú lộn vòng trên không đã trở thành biểu tượng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuổi cận kề 40, việc anh từ bỏ pha ăn mừng mạo hiểm này khiến nhiều cổ động viên hụt hẫng nhưng không bất ngờ.

Thông điệp sau trận và bước ngoặt trở lại

Trên trang cá nhân, cựu sao Manchester United viết: “Một cảm giác thực sự đặc biệt. Ghi bàn luôn mang lại niềm vui lớn. Nhưng điều làm tôi hạnh phúc nhất là giúp toàn đội đạt được mục tiêu. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng và tấm vé đi tiếp này.” Trước đó, Nani từng tuyên bố treo giày vào tháng 12 năm 2024 sau thời gian khoác áo Estrela da Amadora. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2026, anh quyết định tái xuất, gia nhập FC Aktobe và ngay lập tức trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Kazakhstan.

Xem thêm
2
16,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Trung vệ Micky van de Ven đang trở thành tâm điểm tại Tottenham. Một trong những cái tên sáng giá nhất đội hình được cho là sẵn sàng rời đi, kèm theo những điều khoản cá nhân khiến các ông lớn như Manchester United và Liverpool phải giật mình. Dù Tottenham trụ hạng hay không, tuyển thủ Hà Lan không có ý định gia hạn hợp đồng hiện tại.

Không muốn ở lại Tottenham

Theo TEAMtalk, tương lai Van de Ven gần như đã được anh tự định đoạt. Bất chấp cuộc chiến trụ hạng của Tottenham, trung vệ 25 tuổi không muốn ký thêm hợp đồng. Điều này đặt Spurs vào thế bị động khi họ buộc phải tính đến phương án bán người trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn đang theo sát.

Giá chuyển nhượng cao, lương còn “chát” hơn

Tottenham được cho là sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng từ 60 đến 80 triệu bảng cho Van de Ven. Nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở lương. Cầu thủ này nhắm tới mức 200.000 bảng mỗi tuần, tăng mạnh so với con số 90.000 bảng/tuần hiện tại. Yêu sách này gây sốc khi phong độ của anh đã sụt giảm trong mùa giải đầy biến động của Spurs.

Vòng vây từ Man Utd, Liverpool đến Real Madrid, Bayern Munich

Manchester United và Liverpool đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Van de Ven. HLV Arne Slot của Liverpool vốn là “fan cứng” của trung vệ này, từng hai lần cố gắng chiêu mộ anh khi còn dẫn dắt AZ và Feyenoord. Bên cạnh đó, Real Madrid và Bayern Munich cũng theo sát mọi diễn biến. Khả năng Liverpool rút lui sau khi Ibrahima Konaté sắp gia hạn hợp đồng có thể mở ra cơ hội lớn cho Man Utd, đội bóng đang ráo riết nâng cấp hàng thủ.

Xem thêm
0
509 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật