Canh bạc lớn của MU và kỳ vọng đặt vào Yoro
Mùa hè 2024, Manchester United đã khiến thị trường chuyển nhượng chấn động khi chi tới 62 triệu euro để chiêu mộ Leny Yoro từ Lille, vượt mặt cả Real Madrid trong cuộc đua giành chữ ký trung vệ trẻ này. Được đánh giá là một trong những tài năng phòng ngự sáng giá nhất châu Âu, Yoro cập bến Old Trafford với kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột mới nơi hàng thủ, giúp MU lấy lại vị thế vốn có.
Khởi đầu không suôn sẻ và những khó khăn liên tiếp
Tuy nhiên, thực tế tại Manchester United lại không hề dễ dàng với Yoro. Ngay khi vừa gia nhập, anh đã gặp vận rủi với chấn thương mắt cá, buộc phải nghỉ thi đấu suốt 4 tháng đầu mùa. Phải đến tháng 12, Yoro mới có màn ra mắt chính thức. Dù thể hiện cá nhân không tệ, nhưng thành tích tập thể của MU lại sa sút nghiêm trọng, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15. Trong 12 trận Yoro đá chính tại Premier League, đội bóng chỉ thắng 2 trận, đều trước các đối thủ sau đó xuống hạng.
Niềm tin không đổi và bước ngoặt tiêu cực
Dù vậy, Yoro vẫn giữ vững niềm tin vào lựa chọn của mình, khẳng định chưa từng hối hận khi gia nhập MU. Tuy nhiên, bước sang mùa giải mới, sau một khởi đầu được tin tưởng, sai lầm trong trận thua Crystal Palace đã khiến vị thế của anh lung lay. Bị thay ra sớm và gần như bật khóc trên ghế dự bị, Yoro dần mất suất đá chính, chỉ còn là phương án dự bị trong bối cảnh cặp trung vệ Maguire - Martinez thi đấu ổn định.
Tương lai mờ mịt cho tài năng trẻ
Từ bản hợp đồng từng được kỳ vọng sẽ “đánh bại Real Madrid”, Leny Yoro đang đối mặt với nguy cơ trở thành người thừa tại Old Trafford. Dưới thời HLV Michael Carrick, cơ hội ra sân của anh ngày càng ít ỏi, khiến tương lai của trung vệ 19 tuổi tại MU trở nên bất định hơn bao giờ hết.