Liverpool: Đội bóng chuyên “thả thính” nhưng toàn bị từ chối

Công Phượng – thầy Park: Cuộc hội ngộ đong đầy kỷ niệm giữa miền Bắc

U23 Việt Nam chiếm sóng: HLV Kim Sang-sik "bẻ lái" ưu tiên lứa trẻ, bỏ ngỏ ĐTQG?

Vũ Dân

Messi chấn thương, Inter Miami rơi vào thế khó trước giai đoạn quyết định

Việc Lionel Messi không thể góp mặt trong trận tứ kết Leagues Cup giữa Inter Miami và Tigres UANL sáng 21/8 đã tạo nên một cú sốc lớn cho người hâm mộ. Nguyên nhân xuất phát từ chấn thương cơ mà Messi gặp phải trong trận đấu với Necaxa ngày 2/8, buộc anh phải rời sân chỉ sau 11 phút. Kể từ đó, siêu sao người Argentina đã bỏ lỡ hàng loạt trận đấu quan trọng, bao gồm các cuộc đối đầu với Pumas UNAM và Orlando City SC.

Dù đã trở lại ấn tượng trong trận gặp LA Galaxy cuối tuần qua với một bàn thắng và một pha kiến tạo, Messi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. HLV Javier Mascherano thẳng thắn thừa nhận rằng Messi chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất và cần được theo dõi sát sao. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Tigres, Messi chỉ tập luyện riêng, khiến khả năng ra sân của anh bị loại trừ hoàn toàn.

Việc Messi chỉ có mặt trên khán đài, không mặc đồ thi đấu, là một tổn thất lớn cho Inter Miami trong bối cảnh họ đang nỗ lực bảo vệ danh hiệu Leagues Cup. Sự vắng mặt của anh không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh chuyên môn mà còn tác động mạnh mẽ đến tinh thần toàn đội. Câu lạc bộ hy vọng Messi sẽ sớm hồi phục để trở lại trong các trận đấu quan trọng sắp tới.

0
149 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Tuấn

Fan Inter Miami chắc giờ đang buồn lắm nhỉ? Messi thì cứ ra sân được trận lại nghỉ, còn Suarez thì phải gồng gánh cả đội như đi cày thuê. Được cái, mỗi lần Messi vắng mặt là Suarez lại hóa “ông già gân”, lập cú đúp cho cả thế giới biết Miami không chỉ có mỗi Messi biết đá bóng.

Nhưng mà nói thật, nhìn Miami đá mà thiếu Messi, fan cứ như ăn phở mà thiếu nước dùng vậy. Được miếng thịt (Suarez) thì cũng ngon đấy, nhưng thiếu cái hồn (Messi) thì vẫn cứ nhạt nhẽo. Thôi thì các bạn fan Miami cứ cầu trời cho Messi sớm khỏi chấn thương, chứ không thì mùa giải này lại thành “cổ tích buồn” mất thôi!

Xem thêm
0
102 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Liverpool dạo này đúng kiểu “thả thính” khắp nơi mà chẳng ai chịu dính. Đã từng đưa ra lời đề nghị 110 triệu bảng cho Isak, tưởng đâu sắp có bom tấn, ai ngờ Newcastle lắc đầu cái rụp. Fan Liverpool thì cứ mơ mộng Isak về Anfield, cuối cùng chỉ được ngồi hóng drama trên Instagram của cầu thủ. Đúng là “thính” mạnh tay mà vẫn ế!

Thôi thì các bạn fan Liverpool cứ tiếp tục dõi theo sát sao như báo chí đưa tin, biết đâu một ngày đẹp trời Isak lại nổi hứng đăng story “tạm biệt Newcastle, hello Liverpool” thì sao? Còn giờ thì cứ chuẩn bị tinh thần xem Nunez đá chính, rồi lại lên mạng cà khịa fan đội khác cho đỡ buồn nhé!

Xem thêm
0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Chiến thắng kịch tính của BG Pathum United

BG Pathum United lội ngược dòng 2-1 trước Công An Hà Nội ngay tại sân nhà. Bị dẫn trước và chỉ còn 10 người, đội chủ nhà tưởng chừng đã gục ngã. Chanathip Songkrasin (31 tuổi) vào sân từ hiệp hai và chỉ trong ít phút đã lập cú đúp siêu phẩm. Đỉnh cao là pha sút từ giữa sân hạ gục thủ môn Filip Nguyễn, ấn định chiến thắng cho BG Pathum. Màn trình diễn ấn tượng của Chanathip gợi nhớ lại đẳng cấp vượt trội của anh dù đã bước sang sườn dốc sự nghiệp.

Quang Hải – Từ đỉnh cao đến lặng lẽ

Quang Hải thi đấu mờ nhạt dù chơi trọn 90 phút. Trước đây, anh là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ khi sang Pháp đầu năm 2022, phong độ của anh đi xuống rõ rệt. Về nước khoác áo Công An Hà Nội, dù làm đội trưởng và đá chính, anh vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao. Hiện anh chỉ là quân dự bị ở ĐTQG, không còn giữ vị thế bất khả xâm phạm như trước. Sự sa sút này khiến nhiều người thất vọng khi nhớ về những ngày Quang Hải từng gánh vác tuyển Việt Nam.

Chanathip – Hành trình thăng tiến không ngừng

Kể từ khi nổi lên ở Thai League, Chanathip sang Nhật đá cho Consadole Sapporo và từng lọt vào đội hình tiêu biểu J-League. Ở tuổi 31, anh vẫn giữ phong độ và tinh thần thi đấu sắc bén. Tại tuyển Thái Lan, Chanathip dần nhường chỗ cho lớp đàn em trẻ, và ở BG Pathum United anh thường đóng vai dự bị. Tuy nhiên, mỗi khi được vào sân, Chanathip biết tạo ra khác biệt, như cú đúp vừa qua vào lưới Công An Hà Nội. Con đường thăng tiến không ngừng của Chanathip càng làm nổi bật sự đối lập với hình ảnh hiện tại của Quang Hải.

Cuộc đối đầu hụt hẫng

Người hâm mộ từng kỳ vọng cuộc so tài giữa hai ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á sẽ cân sức và kịch tính. Nhưng trận đấu này lại khiến họ hụt hẫng. Quang Hải, 28 tuổi, độ tuổi đáng lẽ phải ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, hoàn toàn bị lu mờ. Sự đối lập hiện rõ: một bên sa sút, một bên tỏa sáng. Màn đối đầu rất được mong đợi cuối cùng chỉ ghi nhận Chanathip tỏa sáng, còn Quang Hải như một bóng mờ giữa sân. Thay vì màn so kè ngang tài, khán giả chỉ thấy đẳng cấp của “Messi Thái” và nỗi buồn của người Việt.

Nỗi buồn của người hâm mộ và niềm hy vọng

Kết quả này để lại niềm tiếc nuối lớn cho người hâm mộ. Nhiều người tự hỏi liệu Quang Hải có thể tìm lại phong độ đỉnh cao của mình hay không. Đồng thời, bao giờ bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra tài năng đủ sức cạnh tranh và sánh vai cùng những ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á? Dù còn nhiều băn khoăn, người hâm mộ vẫn ôm hy vọng về một tương lai tươi sáng với những gương mặt mới làm rạng danh đất nước. Cuộc đọ sức vừa qua càng làm sáng tỏ thực tế và khơi lên sự kỳ vọng: bóng đá Việt Nam sẽ trở mình ra sao trong những năm tới, khi các ngôi sao đã qua thời hoàng kim cần được thay thế bởi lớp cầu thủ kế cận.

Xem thêm
0
46 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Việc ông Joehari Ayub, người đầu tiên đến từ bang Sabah giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), đã tạo nên dấu ấn lịch sử cho làng bóng nước này. Chỉ trong chưa đầy nửa năm tại vị, ông đã mạnh dạn thúc đẩy chính sách nhập tịch cầu thủ, biến Malaysia thành tâm điểm chú ý của khu vực. Sự xuất hiện ồ ạt của các cầu thủ gốc Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi đã giúp đội tuyển quốc gia gặt hái thành tích ấn tượng, điển hình là chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, với 9/11 cầu thủ ra sân là ngoại binh nhập tịch.

Tuy nhiên, thành công này lại đi kèm với làn sóng tranh cãi về tính hợp pháp và minh bạch của các hồ sơ nhập tịch. Dù AFC và FIFA xác nhận FAM tuân thủ quy định, nhưng phát ngôn gây nhầm lẫn của cầu thủ Facundo Garces đã làm dấy lên nghi ngờ về quy trình kiểm tra giấy tờ. Điều này cho thấy, dù kết quả trên sân cỏ có rực rỡ, thì sự minh bạch vẫn là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững cho bóng đá Malaysia.

Xem thêm
0
0 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Ôi trời, các fan Newcastle chắc giờ này đang ôm gối khóc thầm vì ba tân binh xịn sò của Man United. Đội nhà thì có vé Champions League, còn Man United thì “ngồi nhà xem tivi”, vậy mà ba mục tiêu hàng đầu là Sesko, Cunha, Mbeumo lại dắt tay nhau về Old Trafford. Đúng là “người tính không bằng Quỷ tính”.

Mấy ông Chích chòe cứ tưởng có tiền dầu mỏ, có vé C1 là ai cũng đổ xô về, ai ngờ lại bị Man United “nẫng tay trên” từng người một. Đã thế, mấy đội như Brentford với Wolves còn tranh thủ làm giá, khiến Newcastle giờ muốn mua ai cũng bị hét giá trên trời. Đúng là “gậy ông đập lưng ông”, vừa mất người vừa bị ép giá, khổ chưa?

Giờ thì các fan Newcastle chỉ biết ngồi nhìn "Đội bóng không được dự C1" Man United khoe dàn tân binh, còn mình thì chạy đôn chạy đáo tìm phương án B, C, D… mà toàn bị làm khó, đã thế bây giờ thanh niên đá hay nhất đội là Isak còn đang làm trò con bò đòi đi. Đúng là có tiền chưa chắc mua được hạnh phúc, cái tầm Newcastle thì còn phải gọi bố xưng con với MU nhiều lắm đấy!

Xem thêm
0
215 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật