Jean-Philippe Mateta biến Selhurst Park thành sân khấu riêng trong trận tứ kết lượt đi Europa Conference League, khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Crystal Palace trước Fiorentina. Bàn thắng đến đúng ngày anh trở lại đội hình xuất phát, khép lại chuỗi ngày dài tịt ngòi từ đầu năm mới.
Trở lại đội hình chính, Mateta lập tức lên tiếng
Dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner, Palace sau kỳ nghỉ đội tuyển quốc gia trình diễn bộ mặt khác hẳn. Đội chủ nhà chủ động dâng cao, tấn công phủ đầu khiến Fiorentina rơi vào thế bị động. Phút 24, Evann Guessand bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang lại cơ hội vàng cho Palace. Mateta bước lên chấm phạt đền, dứt điểm lạnh lùng hạ David De Gea, giải tỏa áp lực bàn thắng đè nặng suốt nhiều tháng.
Bàn thắng giải tỏa, Palace thăng hoa
Pha lập công của Mateta giúp Palace chơi thanh thoát hơn, tự tin hơn trong từng pha xử lý. Từ thế trận đó, đội bóng của Glasner tìm thêm hai bàn thắng nữa nhờ Tyrick Mitchell và Ismaila Sarr, khép lại trận đấu với cách biệt ba bàn. Kết quả này giúp Palace nắm lợi thế lớn, coi như đặt một chân vào vòng bán kết trước khi hành quân tới Italy đá lượt về.
“Một đêm tuyệt vời” và lời nhắn gửi người hâm mộ
Sau trận, Mateta chia sẻ với TNT Sports rằng đây là “một đêm tuyệt vời”, thừa nhận đã lâu mới được đá chính và anh đã mơ về khoảnh khắc ghi bàn trong nhiều đêm. Tiền đạo người Pháp nói mình vô cùng hạnh phúc khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Anh gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, khẳng định họ hiểu anh luôn nỗ lực hết mình, đồng thời nhắc lại rằng chiến thắng này rất quan trọng nhưng Palace vẫn còn trận lượt về tại Italy phía trước.