Khí thế sau chiến thắng tại EFL Cup
Sau khi trở thành người hùng trong trận chung kết EFL Cup, Nico O'Reilly đã thể hiện sự tự tin mạnh mẽ khi nói về tham vọng của Manchester City ở phần còn lại của mùa giải. Dù vừa trải qua thất bại cay đắng trước Real Madrid tại Champions League, O'Reilly khẳng định đội bóng vẫn giữ nguyên khát vọng chinh phục các danh hiệu quốc nội. Anh nhấn mạnh rằng chức vô địch EFL Cup không chỉ là một danh hiệu, mà còn là nguồn động lực lớn giúp toàn đội hướng tới những mục tiêu cao hơn.
Lời cảnh báo gửi tới Arsenal
Trong cuộc phỏng vấn với CBS Sports Golazo, O'Reilly không ngần ngại gửi lời cảnh báo đanh thép tới Arsenal – đối thủ lớn nhất của Man City trong cuộc đua vô địch Premier League. Anh khẳng định: “Chắc chắn là 100%. 'Mùi máu' chưa bao giờ tan biến, chúng tôi luôn cảm nhận được điều đó.” Sự tự tin này không chỉ đến từ phong độ mà còn từ niềm tin vào bản thân và sức mạnh tập thể, đặc biệt khi trận đấu quyết định sẽ diễn ra tại Etihad vào ngày 18 tháng 4 tới– nơi Man City luôn rất khó bị đánh bại.
Áp lực tâm lý lên Arsenal
O'Reilly cũng thẳng thắn nhận định thất bại tại Wembley đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý của Arsenal, khiến giấc mơ ăn bốn của họ tan vỡ. Anh cho rằng đây là cú sốc lớn với “Pháo thủ”, trong khi Man City lại có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu. “Chức vô địch này tạo đà tâm lý rất lớn cho chúng tôi,” O'Reilly nhấn mạnh.
Chuẩn bị cho giai đoạn nước rút
Sau kỳ nghỉ quốc tế, Man City sẽ đối đầu Liverpool ở tứ kết FA Cup, mở màn cho giai đoạn then chốt của mùa giải. HLV Pep Guardiola hy vọng các trụ cột trở lại khỏe mạnh để cùng đội bóng chinh phục cú ăn ba quốc nội, với trận “chung kết” gặp Arsenal tại Etihad vào ngày 19/4 được xem là bước ngoặt quyết định.