Lamine Yamal phải nói lời chia tay phần còn lại của mùa giải cùng Barcelona, nhưng với anh, đường đến World Cup 2026 vẫn còn nguyên và mục tiêu đã được vạch ra rất rõ ràng.
Khoảng lặng bắt buộc trước World Cup
Chấn thương cơ nhị đầu đùi trái buộc Lamine Yamal dừng lại đúng lúc anh đang là ngòi nổ lớn nhất của Barcelona. Câu lạc bộ xác nhận anh sẽ nghỉ hết mùa, điều trị theo phương pháp bảo tồn và dự kiến sẵn sàng cho World Cup. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha lo lắng vì mất một quân bài đột biến trong tay HLV Luis De La Fuente, nhưng vẫn chờ anh hội quân ngày 30/5, dù chưa chắc sử dụng ở các trận giao hữu.
Tinh thần không gục ngã
Lamine Yamal thừa nhận chấn thương khiến anh đau hơn bất cứ điều gì, bởi nó đến đúng lúc anh muốn cống hiến nhất. Anh buồn vì không thể chiến đấu cùng đồng đội, không thể giúp đội khi cần. Dù vậy, anh khẳng định sẽ luôn ở bên cạnh để cổ vũ, coi đây chỉ là một quãng nghỉ và hứa trở lại mạnh mẽ hơn.
World Cup đầu tiên và ký ức EURO 2024
Với Lamine Yamal, mục tiêu đã được anh nói thẳng: góp mặt và tỏa sáng ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, giống cách anh từng chiếu rọi EURO 2024. Barcelona mất anh trong giai đoạn quyết định, còn tuyển Tây Ban Nha hy vọng khi trái bóng World Cup lăn, số 10 của Barca sẽ lại sẵn sàng bùng nổ.