Đội Futsal Phú Lâm Đại học Việt Đức nhận thất bại 0-22 trước Chánh Hưng Thái Sơn Nam, nhưng không khí sau trận lại hoàn toàn khác với tỷ số trên bảng điện tử. Thay vì buồn bã, các cầu thủ Đại học Việt Đức vẫn giữ tâm trạng thoải mái, thậm chí tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm đặc biệt này.
Khoảng cách trình độ được báo trước
Đội hình Đại học Việt Đức chủ yếu là cầu thủ phong trào và sinh viên. Gặp tập thể sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, việc để thua với cách biệt rất lớn gần như đã được lường trước. Với họ, kết quả 0-22 không phải điều bất ngờ, cũng không phải gánh nặng tâm lý.
Ở lại xin chữ ký, chụp ảnh cùng tuyển thủ quốc gia
Điều quan trọng nhất với các cầu thủ Đại học Việt Đức là cơ hội được đối đầu những gương mặt mà trước đây họ chỉ thấy trên tivi hoặc thoáng gặp ngoài đời. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, thay vì rời sân, họ nán lại khu vực trước phòng thay đồ của Chánh Hưng Thái Sơn Nam để xin chữ ký, chụp ảnh cùng các tuyển thủ quốc gia. Hình ảnh những cầu thủ vừa thua đậm nhưng vẫn háo hức xếp hàng chờ gặp thần tượng tạo nên một khoảnh khắc giàu cảm xúc và ý nghĩa.