Phong độ sa sút và mối quan hệ rạn nứt
Mohamed Salah, biểu tượng của Liverpool suốt nhiều năm qua, đang đối mặt với những thử thách lớn cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Sau khi chỉ ghi được 4 bàn và 2 kiến tạo trong 13 trận Premier League mùa này, Salah không giấu nổi sự thất vọng về cách CLB đối xử với mình. Anh thẳng thắn: “Tôi cảm thấy mình không còn là ưu tiên của đội bóng, dù đã cống hiến hết sức.” Sự rạn nứt này xuất hiện đúng lúc Salah vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm vào tháng Tư, khiến tương lai của anh tại Anfield trở nên bất định.
Áp lực chuyển nhượng và sức hút từ Saudi Pro League
Trong bối cảnh các đội bóng Saudi Arabia, đặc biệt là Al Hilal, ráo riết theo đuổi, Liverpool cũng không còn giữ lập trường cứng rắn về việc giữ chân Salah. BBC Sport tiết lộ CLB đang “mở lòng” trước mọi khả năng, kể cả việc để anh ra đi ngay tháng 1 tới. Salah xác nhận: “Tôi từng đàm phán với các CLB Saudi trước khi gia hạn. Nếu không ký mới, tôi đã có thể đến đó.” Việc Salah chuẩn bị vắng mặt ở giai đoạn quan trọng mùa 2025/26 để dự CAN càng khiến Liverpool thêm lo lắng. Tất cả những yếu tố này đẩy cả hai bên vào thế khó, khi sự ổn định và niềm tin đang bị thử thách nghiêm trọng.