Thất bại cay đắng ở Champions League
Tottenham Hotspur vừa trải qua một đêm ác mộng trên sân khách khi để thua Atletico Madrid với tỷ số 2-5 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ngay trong hiệp một, đại diện Bắc London đã bị đối thủ dồn ép và liên tục thủng lưới, khiến hy vọng đi tiếp trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trận thua này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đẩy Spurs vào thế khó trước trận lượt về.
Chấn thương nghiêm trọng của trụ cột
Không chỉ thất bại về mặt tỷ số, Tottenham còn phải đối mặt với những tổn thất lớn về lực lượng. Ở những phút cuối trận, đội trưởng Cristian Romero và tiền vệ Joao Palhinha đã va chạm mạnh khi tranh chấp bóng, dẫn đến cả hai đều bị choáng váng và phải rời sân. Nếu được xác nhận chấn động não, cả hai sẽ phải tuân thủ quy trình y tế nghiêm ngặt, đồng nghĩa với việc vắng mặt ít nhất 6 ngày theo quy định của FA và Premier League.
Khó khăn chồng chất trước trận gặp Liverpool
Việc Romero và Palhinha có nguy cơ không thể ra sân khiến HLV Igor Tudor càng thêm đau đầu, nhất là khi trung vệ Micky van de Ven cũng bị treo giò. Điều này khiến Tottenham chỉ còn rất ít lựa chọn cho vị trí trung vệ, buộc bộ đôi Kevin Danso và Radu Dragusin phải gánh vác hàng thủ trong chuyến làm khách tại Anfield.
Nguy cơ tụt dốc không phanh tại Premier League
Hiện tại, Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm và chưa thắng trận nào tại Premier League kể từ tháng 12. Trong bối cảnh phong độ sa sút, nội bộ bất ổn và lực lượng sứt mẻ, chuyến làm khách trước Liverpool có thể trở thành bước ngoặt quyết định cho số phận của Spurs ở mùa giải này.