Real Madrid hành quân đến sân Bayern với nhiệm vụ chưa từng làm được trong lịch sử Cúp C1/Champions League: lật ngược thất bại ở lượt đi ngay trên sân nhà. Lần gần nhất họ xoay chuyển được kịch bản kiểu này ở cúp châu Âu đã lùi về tận năm 1971, tại vòng 1/8 Cúp C2, khi thua Wacker Innsbruck 0-1 trên sân nhà rồi thắng lại 2-0 trên sân khách nhờ các pha lập công của Toni Grande và Manolin Bueno. Lần này, Real Madrid cần một màn tỏa sáng tập thể, trong đó Jude Bellingham là mắt xích then chốt.
Nhịp điệu trở lại đúng lúc
Trước Girona, Jude Bellingham lần đầu trở lại đội hình xuất phát kể từ trận gặp Rayo Vallecano ngày 1/2, trận đấu anh dính chấn thương. HLV Alvaro Arbeloa đánh giá cao sự trở lại này khi nhấn mạnh Bellingham đã lấy lại sự tự tin, sự linh hoạt, và quan trọng nhất là nhịp độ thi đấu cùng cảm giác bóng. Cuộc đối đầu với Girona vì thế giống một màn tổng duyệt cho đại chiến tại Allianz Arena, nơi Bellingham gần như chắc chắn đá chính trong chuyến làm khách trước Bayern.
Đối thủ nhiều duyên nợ
Bayern là đội bóng mà Jude Bellingham chạm trán nhiều nhất trong sự nghiệp đỉnh cao, nhưng cũng là đối thủ để lại cho anh nhiều “nợ xấu”. Trong 11 lần đối đầu “Hùm xám”, Bellingham chưa từng ghi bàn, chỉ thắng 1, hòa 2 và thua tới 8 trận. Những cuộc chạm trán ấy để lại hàng loạt “vết thương”, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, với điểm nhấn là lần đánh rơi chiếc Đĩa bạc Bundesliga ở mùa giải cuối cùng khoác áo Dortmund.
Hy vọng từ ký ức Munich
Chỉ đến khi gia nhập Real Madrid, Bellingham mới tạm xóa “lời nguyền” Bayern. Ở bán kết Champions League mùa 2023/24, Real Madrid hòa 2-2 tại Munich, rồi bị dẫn 0-1 đến phút 88 ở lượt về trước khi Joselu lập cú đúp trong 3 phút, đưa “Kền kền trắng” vào chung kết. Đó là chiến thắng đầu tiên của Bellingham trước Bayern, và cũng là trải nghiệm anh muốn lặp lại trong lần chạm trán thứ 12 với đội bóng xứ Bavaria tại Allianz Arena.