Sau kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, Joao Cancelo đã trở lại Barcelona theo dạng cho mượn, mang theo nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít áp lực. Phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thể hiện, hậu vệ người Bồ Đào Nha cuối cùng đã được xếp đá chính ở hành lang trái thay cho Alejandro Balde trong trận gặp Levante. Không phụ lòng tin của ban huấn luyện, Cancelo đã có màn trình diễn ấn tượng, góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của Barcelona, đồng thời giúp đội bóng đòi lại ngôi đầu bảng La Liga.
Dấu ấn cá nhân và sự thích nghi
Trong trận đấu này, Cancelo không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn để lại dấu ấn với pha kiến tạo đầu tiên kể từ khi trở lại, giúp Frenkie de Jong ghi bàn thắng thứ hai. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ về thể lực và phong độ của anh sau thời gian đầu chưa đạt trạng thái tốt nhất. Cancelo thừa nhận: "Đây là trận đấu tốt nhất của tôi kể từ khi trở lại, và tôi đã tận dụng tốt cơ hội được trao".
Áp lực và động lực từ Hansi Flick
Cancelo không ngần ngại chia sẻ về sự khắt khe của HLV Hansi Flick, người mà anh đánh giá là chiến lược gia đòi hỏi cao nhất từng làm việc cùng. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy áp lực, Cancelo lại xem đây là động lực để phát triển bản thân. Anh nhấn mạnh: "Tôi thích điều đó, tôi yêu thử thách và sự cam kết này". Sự nghiêm khắc của Flick, đặc biệt trong việc yêu cầu Cancelo rê bóng và thâm nhập vòng cấm, đã giúp hậu vệ này dần lấy lại đẳng cấp vốn có.