Tôi luôn cho rằng đang tồn tại một sự mất cân bằng quá lớn giữa người sút phạt đền và thủ môn. Thống kê hiện tại cho thấy khoảng 75% quả penalty được chuyển hóa thành bàn thắng — một tỷ lệ quá cao. Thậm chí, đôi khi một quả phạt đền còn mang lại cơ hội ghi bàn rõ ràng hơn chính tình huống bị phạm lỗi trước đó.
Điều khiến tôi khó chấp nhận hơn là việc vẫn cho phép đá bồi sau khi thủ môn đã cản phá. Nhìn từ góc độ công bằng, các thủ môn hoàn toàn có lý khi cảm thấy bất lợi.
Tôi đã từng đưa vấn đề này ra thảo luận tại IFAB. Một phương án tôi đề xuất là “one shot” — tương tự loạt luân lưu: hoặc ghi bàn ngay, hoặc nếu bị cản phá thì kết thúc tình huống, thủ môn phát bóng lên là xong.
Cách làm này không chỉ công bằng hơn mà còn loại bỏ cảnh hỗn loạn trước mỗi quả phạt đền — khi hàng loạt cầu thủ chen chúc quanh vòng cấm. Nhìn chẳng khác gì một đàn ngựa dồn lại trước vạch xuất phát ở Palio di Siena. Rất lộn xộn và thiếu tính kiểm soát.
— Pierluigi Collina