Vấn đề từ chính "người nhà"
Trong khi Casemiro nhận được lời xin lỗi công khai từ Jamie Carragher, một cựu cầu thủ Liverpool, thì các huyền thoại Manchester United lại hiếm khi thể hiện sự công tâm tương tự. Những Paul Scholes, Nicky Butt, Gary Neville hay Roy Keane thường xuyên đưa ra các nhận định tiêu cực, thậm chí thiếu căn cứ, về các cầu thủ hiện tại của đội bóng.
Chỉ trích để duy trì sức nóng
Không ít lần, các cựu danh thủ này sử dụng những phân tích cảm tính, đôi khi là cáo buộc không có bằng chứng, như trường hợp Gary Neville với Bruno Fernandes. Khi thực tế chứng minh họ sai, họ thường chọn cách im lặng hoặc lảng tránh, thay vì thừa nhận sai lầm. Điều này tạo ra một môi trường truyền thông độc hại, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của các cầu thủ trẻ và đội bóng nói chung.
So sánh với đối thủ truyền kiếp
Thật trớ trêu khi một cựu cầu thủ Liverpool như Carragher lại thể hiện sự công tâm và dũng cảm hơn các huyền thoại của chính Manchester United. Hành động của Carragher không chỉ là sự minh oan cho Casemiro mà còn phơi bày mặt trái của truyền thông nội bộ tại Old Trafford, nơi những người từng là biểu tượng lại sẵn sàng tạo thêm kịch tính để duy trì sự chú ý sau khi giải nghệ.
Rào cản cho sự phát triển
Sự tiêu cực từ các cựu danh thủ không chỉ làm tổn thương các cầu thủ hiện tại mà còn là rào cản vô hình ngăn cản sự ổn định và phát triển của Manchester United. Để xây dựng lại một tập thể vững mạnh, câu lạc bộ cần một môi trường truyền thông lành mạnh, nơi sự công tâm và tinh thần xây dựng được đặt lên hàng đầu.