Nhìn lại một năm thăng trầm
Tối chủ nhật cuối cùng của năm 2025, Nguyễn Hoàng Đức đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình đã qua. Anh thừa nhận: “Năm 2025 bắt đầu với nhiều thử thách, nhưng may mắn đã khép lại bằng niềm vui trọn vẹn.” Ở Ninh Bình, Hoàng Đức cùng đồng đội trải qua mùa giải bất bại, từng trận đấu đều là dấu ấn khó phai, góp phần đưa đội bóng lên V.League.
Khẳng định giá trị cá nhân giữa tranh luận
Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 là sự ghi nhận cho nỗ lực của Hoàng Đức. Dù dư luận có những ý kiến trái chiều, nhất là khi so sánh với sự bùng nổ của Đình Bắc, nhưng Hoàng Đức vẫn chứng minh được đẳng cấp và sự trưởng thành vượt trội. Anh không chỉ nổi bật ở kỹ năng mà còn ở bản lĩnh thi đấu, trở thành trụ cột không thể thiếu của đội bóng.
Giấc mơ Asian Cup vẫn còn dang dở
Dù thành công ở cấp câu lạc bộ, Hoàng Đức vẫn đau đáu với mục tiêu cùng tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2027. Anh từng hai lần lỡ hẹn, khiến khát vọng này càng mãnh liệt hơn. Hiện tại, cơ hội đang rộng mở nếu AFC xử thua Malaysia vì sai phạm nhân sự, giúp Việt Nam tiến gần hơn tới đấu trường châu lục. Hoàng Đức khẳng định: “Những thành tựu hôm nay là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi giấc mơ Asian Cup còn dang dở.”