Sau chiến thắng trước U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland vừa khen ngợi U17 Việt Nam, vừa lập tức kéo toàn đội trở lại mặt đất. Ông nhắc các học trò không được ngủ quên trên chiến thắng khi phía trước là trận chung kết với U17 Malaysia, đối thủ đã thay đổi rất nhiều so với vòng bảng.
Không được phép chủ quan
HLV người Brazil nhấn mạnh U17 Việt Nam phải duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng. Theo ông, U17 Malaysia bước vào chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác, nên U17 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan. Lời nhắc này được đưa ra dù U17 Việt Nam từng thắng dễ U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng.
Malaysia lột xác sau trận thua 0-4
Sự cảnh giác của HLV Cristiano Roland xuất phát từ màn trở lại mạnh mẽ của U17 Malaysia. Sau trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam ở vòng bảng, U17 Malaysia hoàn toàn lột xác. Gặp U17 Lào – đội vừa gây bất ngờ lớn khi đánh bại U17 Thái Lan, U17 Malaysia vẫn thắng nhẹ nhàng 3-0 ở bán kết. Chiến thắng này được xem như lời tuyên chiến của “Bầy hổ trẻ” trước trận chung kết.
Hai lần thắng đậm và bài toán chung kết
Không chỉ ở giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam trước đó cũng thắng U17 Malaysia 4-0 tại vòng loại U17 châu Á 2026. Hai chiến thắng với tổng cộng 8 bàn và không để thủng lưới cho thấy sự vượt trội của U17 Việt Nam trước đối thủ cùng khu vực. Tuy vậy, tính chất trận chung kết hoàn toàn khác, trong khi U17 Malaysia đã rút ra nhiều bài học sau hai thất bại liên tiếp. Việc U17 Malaysia quyết tâm “đòi nợ” buộc thầy trò HLV Cristiano Roland phải chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, diễn ra lúc 19h30 ngày 24/4.