Chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Crystal Palace cuối tuần qua tại Ngoại hạng Anh bị phủ bóng bởi tranh cãi quanh bàn rút ngắn tỷ số của đội khách. Phút 71, Daniel Munoz ghi bàn trong lúc thủ môn Freddie Woodman của Liverpool đang nằm sân đau đớn, khiến khán đài Anfield bùng nổ phẫn nộ, còn các cầu thủ chủ nhà vây lấy trọng tài phản đối quyết định công nhận bàn thắng.
Glasner bảo vệ học trò, đứng về phía trọng tài
HLV Oliver Glasner lên tiếng bênh vực Munoz và tập thể Crystal Palace. Ông nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về trọng tài: nếu cho rằng Woodman chấn thương nghiêm trọng, trận đấu phải được dừng ngay. Glasner chỉ ra Woodman vẫn thi đấu đến hết trận, và cảnh báo việc đòi hỏi trọng tài cắt còi trong mọi va chạm với thủ môn là rất nguy hiểm cho tương lai bóng đá, bởi ở mọi pha bóng cố định, thủ môn đều tranh chấp, có thể ngã xuống và khiến nhịp bóng thứ hai gần như biến mất.
“Nếu thủ môn phải rời sân, chúng tôi sẽ đá phản lưới”
Nhà cầm quân người Áo cho rằng quyết định công nhận bàn thắng là đúng. Theo ông, Woodman dùng chân cản phá, bóng bật đến Munoz, thủ môn cố gắng bật dậy, Munoz lập tức dứt điểm, Woodman giơ tay nhưng không nhìn thấy bóng, mọi thứ diễn ra gần như cùng lúc với bàn thắng. Dù vậy, Glasner bất ngờ tiết lộ ông và các cộng sự đã bàn về khả năng để Liverpool ghi bàn tái lập cách biệt hai bàn, với điều kiện Woodman phải rời sân vì chấn thương nghiêm trọng. Khi đó, ông sẽ chỉ đạo đội nhà đá phản lưới vì cho rằng bàn thắng là sai trái. Nhưng Woodman chỉ đau nhất thời sau va chạm ở cự ly 4–5 mét, nên Crystal Palace giữ nguyên kết quả trên sân.