Huấn luyện viên Oliver Glasner mô tả chiến thắng của Crystal Palace là một “đêm châu Âu vĩ đại” sau khi đội bóng chính thức giành vé vào chung kết Conference League. Tại Selhurst Park, Palace thắng Shakhtar Donetsk 2-1 ở lượt về, khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 5-2 đầy thuyết phục. Đối thủ cuối cùng của đại diện nước Anh trong trận tranh ngôi vương sẽ là Rayo Vallecano.
Bước ngoặt từ pha phản lưới và cú đúp dấu ấn Sarr
Crystal Palace sớm tạo lợi thế ở phút 25. Daniel Munoz nỗ lực tạt bóng khiến hậu vệ Pedro Henrique bên phía Shakhtar Donetsk lóng ngóng phản lưới nhà. Trước giờ nghỉ, Eguinaldo mang lại hy vọng cho đội khách bằng pha gỡ hòa đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng về mặt tỷ số ở lượt về.
Ismaila Sarr tiếp tục bùng nổ ở Conference League
Sang hiệp hai, Ismaila Sarr lại là cái tên định đoạt cục diện. Tiền đạo này ghi bàn thắng quyết định, ấn định tỷ số 2-1 cho Crystal Palace. Pha lập công đó nâng tổng số bàn thắng của Sarr tại Conference League mùa này lên con số 9, tiếp tục chuỗi phong độ thăng hoa và trở thành điểm nhấn lớn trong hành trình vào chung kết của “Đại bàng”.
Glasner đề cao kỷ luật, xem đây là thành tựu lớn
Sau trận, Oliver Glasner không tiếc lời ca ngợi sự cam kết, nỗ lực và tính kỷ luật của các học trò. Ông nhấn mạnh đây là thành tựu to lớn và là phần thưởng xứng đáng cho toàn đội, từ cầu thủ đến đội ngũ nhân viên. Với Glasner, những khoảnh khắc lịch sử như thế này không thể mua bằng tiền, mà phải giành lấy bằng thực lực và bản lĩnh trên sân.