Trận đại chiến giữa Manchester United và Liverpool tại Old Trafford tối nay sẽ không có Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập dính chấn thương gân kheo, đồng thời nhiều khả năng rời Anfield vào cuối mùa, nên đã chính thức khép lại những cuộc đối đầu với Quỷ đỏ. Trước đó, Salah từng là cơn ác mộng với Man United khi ghi 16 bàn và có 6 kiến tạo sau 18 lần chạm trán.
Salah vắng mặt, Man United không được phép chủ quan
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Michael Carrick được hỏi liệu việc Salah vắng mặt có phải là tin vui cho Man United. Ông từ chối tỏ ra hả hê, thay vào đó dành sự tôn trọng tuyệt đối cho ngôi sao Liverpool. Carrick khẳng định Salah là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải đấu, từng nhiều lần khiến Man United khốn đốn và xứng đáng với mọi lời ca ngợi. Dù vậy, ông nhấn mạnh mình không hề chủ quan, bởi Liverpool vẫn sở hữu một đội hình rất mạnh.
Cơ hội hoàn tất cú đúp và vé Champions League
Mục tiêu của Man United không chỉ là 3 điểm mà còn là cơ hội hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 10 năm. Carrick nhắc lại kỷ niệm cũ khi anh chấn thương, phải ngồi trên khán đài dành cho cổ động viên đội khách và chứng kiến Wayne Rooney ghi bàn mang về chiến thắng dưới thời Louis Van Gaal. HLV Man United hy vọng toàn đội có thể tái hiện lại một kết quả bùng nổ như vậy.
Vé Champions League không phải đích đến cuối cùng
Quan trọng hơn, một chiến thắng trước Liverpool sẽ chính thức đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới cho Man United. Carrick thừa nhận đây là bước tiến khổng lồ so với mùa giải trước, nhưng gửi thông điệp đanh thép tới các học trò. Ông cho rằng việc trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu không nên được ăn mừng thái quá. Theo Carrick, các cầu thủ đủ khát khao và hiểu rõ đẳng cấp câu lạc bộ, phải tránh tự mãn và tiếp tục nỗ lực để hướng tới những mục tiêu vĩ đại hơn.