Sa thải Alonso để chọn Arbeloa, giờ Real Madrid có lẽ đã sáng mắt ra!

MU thắng kịch tính, Cunha vắng mặt vẫn “gây bão” trên Instagram!

Harry Maguire “xin thua” Casemiro trong vòng cấm

Thế Tuyến

Havertz lại chấn thương: Arteta có dám “tất tay” ở Champions League?

Arsenal đánh bại Newcastle 1-0 để trở lại ngôi đầu bảng, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Kai Havertz phải rời sân chỉ sau 33 phút vì vấn đề cơ. Những hình ảnh ban đầu gợi ý tiền vệ người Đức dính chấn thương vùng háng, khiến phần còn lại mùa giải của anh lập tức bị đặt dấu hỏi.

Tín hiệu lạc quan nhưng vẫn mất bán kết Champions League

Các đánh giá sơ bộ sau trận mang lại tín hiệu tích cực hơn so với lo ngại ban đầu. Nguồn tin nội bộ cho biết Arsenal vẫn lạc quan Havertz có thể trở lại trước khi Premier League khép lại. Dù vậy, cầu thủ 26 tuổi gần như chắc chắn không kịp góp mặt ở trận bán kết Champions League giữa tuần, cũng như cuộc đối đầu với Fulham cuối tuần.

Arteta đau đầu vì mất quân đa năng

Havertz mới có 20 lần ra sân mùa này do liên tục gặp vấn đề thể lực, và chấn thương mới nhất tiếp tục làm gián đoạn nhịp thi đấu của anh. Việc thiếu vắng một cầu thủ tấn công chơi linh hoạt buộc HLV Mikel Arteta phải tính toán lại phương án nhân sự cho chuỗi trận quan trọng phía trước, trong bối cảnh cuộc đua vô địch và Champions League đều đang ở giai đoạn quyết định.

Eberechi Eze ghi bàn quyết định, Arsenal tạm bứt lên

Trước Newcastle, Arsenal vẫn giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Eberechi Eze. Tiền vệ này cũng phải rời sân sớm nhưng sau đó xác nhận chỉ gặp vấn đề nhẹ mang tính phòng ngừa. Chiến thắng giúp Pháo thủ tạo khoảng cách 3 điểm với Manchester City khi mùa giải chỉ còn 4 vòng, dù Man Xanh vẫn đá ít hơn 1 trận.

0
280 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Chân Gỗ

Vừa khép lại World Cup 2006, tôi và Javier Mascherano cùng chuyển đến West Ham với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, HLV Alan Pardew đã gọi cả hai lại, có cả phiên dịch đi cùng, rồi nói thẳng rằng ông ấy không hề yêu cầu ban lãnh đạo ký hợp đồng với chúng tôi.

Người phiên dịch khi đó đỏ bừng mặt. Anh ấy kể lại rằng HLV thậm chí còn không biết chúng tôi là ai, còn hỏi một câu khiến tôi chết lặng: “Các cậu chơi ở vị trí nào đấy?”. Tôi và Mascherano vừa đá xong World Cup, nên thật sự không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rất rõ một điều: dưới thời HLV ấy, chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ra sân. Đó là cú sốc đầu tiên của tôi khi đặt chân đến nước Anh, một cảm giác rất khó quên vì mọi thứ diễn ra quá phũ phàng và quá trực diện.

Carlos Tevez chia sẻ về cú shock đầu đời khi đến Anh.

Xem thêm
0
564 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Nếu phải chọn một tín hiệu đáng mừng nhất của MU ở hiện tại, đó không nằm ở hào quang của riêng Bruno Fernandes hay một cơn bùng nổ nhất thời. Điều đáng bám vào hơn là sức bật của cả đội. Sau cú ngã trước Leeds, MU lập tức đứng dậy bằng chiến thắng 1-0 trên sân Chelsea ngày 18/4 rồi tiếp tục hạ Brentford 2-1 ngày 27/4 để giữ vị trí thứ ba tại Premier League. Một đội bóng sống nhờ một ngôi sao thường không phản ứng được theo cách ấy. MU hiện tại phản ứng bằng cả hệ thống.

Thắng Chelsea là chiến công của một tập thể biết che lưng cho nhau

MU đến Stamford Bridge với hàng thủ chắp vá, mất hàng loạt trung vệ vì chấn thương và treo giò. Thế nhưng đội vẫn giữ sạch lưới và giành chiến thắng đầu tiên tại sân này kể từ năm 2020. Bàn thắng do Cunha ghi, người kiến tạo là Bruno, nhưng câu chuyện lớn hơn nằm ở phần còn lại của đội hình. Ayden Heaven mới 19 tuổi đá chính và đứng vững. Mazraoui phải bó vào đá trung vệ vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Carrick sau trận gọi thái độ thi đấu của các học trò là “immense”, còn Heaven trước đó cũng nói anh và Leny Yoro luôn học hỏi và giúp nhau rất nhiều. Những chi tiết ấy nói lên một MU biết gánh phần của nhau khi khó khăn ập tới.

Nguồn sống của MU giờ không còn dồn vào một người

Sau trận Chelsea, kênh chính thức của CLB ghi nhận MU đã có 5 cầu thủ chạm mốc hai con số về đóng góp bàn thắng mùa này. Đó là dữ kiện rất đáng chú ý. Nó cho thấy đội bóng này không còn đứng trên một chân. Bruno vẫn là đầu tàu với 18 kiến tạo ở Premier League, nhưng người kết liễu là Cunha. Sang trận Brentford, Casemiro mở tỷ số, Sesko nhân đôi cách biệt, còn tình huống bàn đầu tiên lại đi qua chuỗi phối hợp của Fernandes và Maguire. Mainoo tạo ra một pha đi bóng dọn cỗ cho Amad ngay từ đầu trận. MU bây giờ có nhiều cửa để thắng hơn trước, và đó mới là nền của một đội mạnh.

Sức bật tập thể là thứ kéo MU trở lại

Ngày 20/2, trang chủ MU từng xác nhận đội đứng đầu bảng phong độ Premier League trong năm 2026 với 15 điểm sau 7 trận. Đến 1/4, BBC tiếp tục cho biết MU giành 23 điểm trong 10 trận dưới thời Carrick, thành tích tốt nhất giải trong cùng giai đoạn. Quan trọng hơn mọi con số là cách phản ứng sau va đập. Thua Leeds, đội không vỡ. Thiếu người, đội không gục. Áp lực top 5 siết lại, MU vẫn kiếm đủ điểm để tự giữ quyền quyết định số phận.

Fan MU có thể thích những ngôi sao, nhưng điều đáng tự hào hơn lúc này là cảm giác đội bóng đã biết chiến đấu như một khối. Khi một tập thể biết kéo nhau đi tiếp, tương lai luôn sáng hơn một đội chỉ biết chờ một người cứu mình.

Xem thêm
0
346 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Những đường cong tuyệt mỹ và những pha dứt điểm không góc chết. Chuẩn bị tinh thần để được chiêm ngưỡng nghệ thuật đích thực trên sân cỏ trong phần 2 này nhé!

Xem thêm
0
106 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) chuẩn bị chuyển trụ sở sang một “ngôi nhà mới” đặc biệt: tòa tháp văn phòng thuộc sở hữu của đội trưởng đội tuyển quốc gia Sadio Mane. Thỏa thuận này được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình nâng cấp cơ sở hạ tầng và không gian làm việc của cơ quan quyền lực nhất bóng đá Senegal.

Trụ sở mới giữa khu vực sầm uất Dakar

Tòa nhà mà FSF sẽ thuê là một tháp văn phòng 12 tầng, xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, nằm tại một trong những vị trí đắc địa và sầm uất nhất thủ đô Dakar. Ban lãnh đạo Liên đoàn kỳ vọng việc chuyển sang không gian làm việc mới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành và hành chính, qua đó phù hợp hơn với tầm vóc ngày càng lớn của bóng đá Senegal trên bản đồ thế giới.

Thương vụ thương mại, không phải “ưu đãi tình cảm”

Trước khi thỏa thuận được công bố, dư luận xuất hiện nhiều đồn đoán rằng FSF có thể được sử dụng tòa nhà miễn phí nhờ mối quan hệ mật thiết với người đội trưởng vĩ đại của mình. Tuy nhiên, các báo cáo uy tín đã bác bỏ thông tin này. Thương vụ được thực hiện trên cơ sở thương mại, minh bạch, với mức giá thuê hàng năm dự kiến lên tới 360 triệu Franc CFA, tương đương khoảng 550.000 Euro.

Mane mở rộng tầm ảnh hưởng ngoài sân cỏ

Về phía Sadio Mane, bản hợp đồng cho thuê này cho thấy tầm nhìn kinh doanh nhạy bén của ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Al-Nassr. Là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia Senegal, Mane tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của mình vượt ra ngoài những gì anh thể hiện trên sân cỏ.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Tập luyện cùng Cristiano Ronaldo là trải nghiệm khiến tôi nhiều lúc thấy mình như kẻ nghiệp dư. Dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn bị anh ta xoay như chong chóng.

Tôi di chuyển sang trái, rồi lại bị kéo sang phải, lặp đi lặp lại không dưới chục lần. Và khi tôi còn chưa kịp định thần, anh ta tiếp tục “hành hạ” bằng những pha xỏ háng liên tiếp, có lẽ phải đến vài chục lần. Ronaldo kiểu như vậy đấy — đã vào guồng là không có điểm dừng, khiến tôi bẽ mặt trước đồng đội.

Tôi thở không ra hơi, gần như bất lực khi không thể theo kịp trái bóng.

Chỉ cần đối đầu với Ronaldo vài lần trong đời, bạn sẽ hiểu mình nhỏ bé trên sân cỏ đến mức nào.

— Thomas Gravesen

Xem thêm
0
73 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật