Không chỉ là cây săn bàn
Trong trận đấu với Newcastle, Erling Haaland đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn mới so với hình ảnh một “sát thủ” vòng cấm quen thuộc. Dù không ghi bàn và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khiêm tốn ở mức 0,31, Haaland vẫn để lại dấu ấn đậm nét nhờ sự đa dạng trong lối chơi. Anh không chỉ tung ra 4 cú sút, kiến tạo 1 bàn và tạo ra 1 cơ hội lớn, mà còn đóng vai trò kết nối, hỗ trợ đồng đội trong mọi tình huống trên sân.
Những con số biết nói về sự cống hiến
Điều đáng chú ý nhất ở Haaland trận này là các chỉ số “công nhân”. Anh thắng 6/10 pha tranh chấp tay đôi, 5/8 pha không chiến, thực hiện 3 pha giải vây, 2 pha đánh đầu phá bóng, 1 cú tắc bóng và thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Haaland đạt 69%, cho thấy anh không chỉ biết ghi bàn mà còn biết phối hợp, làm tường và giữ nhịp cho lối chơi của Man City.
Tinh thần chiến đấu và trách nhiệm
Đối đầu với Dan Burn – một trung vệ cao lớn và giàu thể lực, Haaland không ngại va chạm, sẵn sàng làm “tấm khiên” để đồng đội có khoảng trống. Đặc biệt, pha kiến tạo cho O’Reilly là minh chứng cho sự trưởng thành trong tư duy chơi bóng: thay vì dứt điểm ở góc hẹp, anh quan sát và chuyền bóng chính xác cho đồng đội lập công. Hình ảnh Haaland lùi về tận vòng cấm để giải vây, hay chạy nước rút truy cản Anthony Gordon, cho thấy tinh thần trách nhiệm tuyệt vời của một thủ lĩnh thực thụ.
Vũ khí toàn diện của Man City
Trong bối cảnh Man City đang bám đuổi Arsenal với khoảng cách chỉ 2 điểm, sự tiến hóa của Haaland thành một tiền đạo toàn diện – biết kiến tạo, phòng ngự và hy sinh vì tập thể – chính là vũ khí đáng sợ nhất mà Ngoại hạng Anh phải đối mặt. Newcastle đã cố gắng khóa chặt Haaland, nhưng họ quên rằng anh còn biết dùng “báng súng” để hỗ trợ đồng đội và đánh gục đối phương bằng nhiều cách khác nhau.