Gakpo không đáp ứng kỳ vọng tại Anfield
Sau khi Luis Diaz chuyển sang Bayern Munich vào mùa hè năm ngoái, Cody Gakpo được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột mới trên hàng công Liverpool. Dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, Gakpo đã được trao cơ hội ra sân thường xuyên với 20 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền đạo người Hà Lan lại gây thất vọng lớn khi anh chỉ ghi được 7 bàn sau 34 trận trên mọi đấu trường. Hiệu suất ghi bàn thấp khiến Gakpo trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Liverpool.
Áp lực từ kỳ vọng và sự thay thế tiềm năng
Sự sa sút của Gakpo càng trở nên rõ rệt khi Liverpool đang cần một ngôi sao tấn công đủ sức gánh vác hàng công sau sự ra đi của Diaz. Dù HLV Arne Slot vẫn lên tiếng bảo vệ học trò, nhưng áp lực từ dư luận và thành tích kém cỏi khiến tương lai của Gakpo tại Anfield trở nên bất ổn. Ban lãnh đạo Liverpool đã bắt đầu cân nhắc các phương án thay thế để làm mới đội hình, đặc biệt trong bối cảnh họ đặt mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa giải tới.
Anthony Gordon – mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu
Theo nhà báo Pete O'Rourke, Liverpool đã nhắm đến Anthony Gordon của Newcastle United như một phương án thay thế tiềm năng cho Gakpo. Gordon gây ấn tượng mạnh tại Champions League và từng là mục tiêu theo đuổi lâu dài của đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, mức giá mà Newcastle đưa ra cho ngôi sao người Anh lên tới 100 triệu bảng, trở thành rào cản lớn trong thương vụ này.
Bài học từ thương vụ Isak và sự thận trọng của Liverpool
Sau thất bại với bản hợp đồng đắt giá Alexander Isak – người chỉ ghi 3 bàn sau 16 trận dù tiêu tốn tới 115 triệu bảng – Liverpool đang tỏ ra cực kỳ thận trọng với các thương vụ bom tấn. Dù Gakpo còn hợp đồng đến năm 2030, nhưng nếu Liverpool đạt được thỏa thuận với Newcastle về trường hợp của Gordon, ngày Gakpo rời Anfield có thể sẽ đến rất gần.