Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich khép lại với tỷ số 5-4 nghiêng về đội chủ nhà, nhưng dư âm không chỉ nằm ở 9 bàn thắng. Phát biểu của Harry Kane về màn trình diễn hàng thủ Bayern lập tức trở thành đề tài tranh luận, đặc biệt khi Wayne Rooney lên tiếng.
Kane nói gì sau trận cầu 9 bàn?
Harry Kane là người mở tỷ số cho Bayern từ chấm phạt đền ở phút 17, trước khi đội bóng Đức bị dẫn tới 2-5 rồi vùng lên rút ngắn còn 4-5. Anh thừa nhận Bayern đã bỏ lỡ cơ hội kiểm soát trận đấu tốt hơn và “kết thúc sớm” cuộc chơi. Dù vậy, Kane vẫn nhấn mạnh đội bóng có thể tự hào khi gỡ lại tỷ số trên sân khách, nhất là trong bối cảnh càng về cuối trận, Bayern càng chơi hay và chiến đấu đến cùng để giữ hy vọng vào chung kết Cúp C1.
Lời khen gây tranh cãi cho hàng phòng ngự
Điểm nhấn trong phát biểu của Kane là lời khen dành cho hàng thủ Bayern, dù trận đấu có tới 9 bàn thắng. Anh cho rằng xuyên suốt trận, các hậu vệ đã chơi rất tốt trong những pha một đối một. Kane mô tả đây là cuộc đấu của những tiền đạo đẳng cấp và những hậu vệ hàng đầu, nơi các trung vệ phải liên tục thích nghi, khi lùi sâu, khi dâng cao như tiền vệ, lúc dạt biên đối đầu cầu thủ chạy cánh. Anh khẳng định đó là nhiệm vụ khó và “họ đã chơi thật xuất sắc”.
Rooney: Kane chỉ đang “nói cho phải phép”
Wayne Rooney lại nhìn nhận khác. Cựu tiền đạo Manchester United cho rằng Kane chỉ đang động viên đồng đội. Rooney nói anh rất thích Harry Kane nhưng “không đời nào” tin tiền đạo này thực sự hài lòng với hàng thủ Bayern. Theo Rooney, cả PSG lẫn Bayern đều phòng ngự tệ trong trận đấu này, và việc Kane khen ngợi là để tiếp thêm sự tự tin cho các hậu vệ trước lượt về tại Munich.