Vinh dự bất ngờ trên băng ghế huấn luyện
Trong buổi họp báo tại trung tâm huấn luyện Carrington trước trận đấu với Burnley đêm nay, Darren Fletcher không giấu nổi cảm xúc khi được giao trọng trách thay thế Ruben Amorim dẫn dắt Man Utd. Ông thừa nhận đây là vinh dự lớn lao mà ngay cả trong những giấc mơ táo bạo nhất cũng chưa từng nghĩ tới. Fletcher chia sẻ: “Được chơi cho Man Utd đã là điều đặc biệt, còn dẫn dắt cả đội là niềm tự hào khổng lồ. Không phải trong hoàn cảnh tôi mong đợi, nhưng tôi hiểu mình có trách nhiệm phải làm tốt nhất cho CLB.”
Thử thách đến trong thời gian ngắn ngủi
Chỉ trong vòng 24 giờ sau quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Fletcher đã phải lao vào công tác chuẩn bị cho trận đấu với Burnley. Từ việc tổ chức buổi tập, trao đổi với cầu thủ cho đến hoàn thiện kế hoạch thi đấu, mọi thứ đều diễn ra với tốc độ chóng mặt. Ông nhấn mạnh: “Tất cả diễn ra quá nhanh. Ưu tiên duy nhất là trận Burnley. Chúng tôi cần dành cho trận đấu này sự tôn trọng và tập trung tối đa.”
Chưa nghĩ đến tương lai lâu dài
Fletcher khẳng định đây không phải thời điểm để nói về tham vọng cá nhân hay khả năng gắn bó lâu dài với cương vị HLV trưởng. Ông cho biết mọi suy nghĩ, nỗ lực lúc này đều hướng về trận đấu trước mắt, bởi đội bóng cần sự ổn định và tập trung tuyệt đối vào chuyên môn.