Barca đang ở rất gần chức vô địch La Liga, nhưng nói cuộc đua đã kết thúc thì vẫn còn sớm. Điều khiến phần cuối mùa giải này đáng viết không nằm ở chỗ đội bóng của Hansi Flick đang hơn Real Madrid bao nhiêu điểm, mà nằm ở chỗ họ phải tự tay khép lại cuộc đua đúng thời điểm. Trong bối cảnh ấy, El Clasico ngày 10/05 không còn là một trận lớn thông thường. Nó là điểm nổ cuối cùng có thể làm thay đổi toàn bộ cảm xúc của cuộc đua.
Real Madrid đã yếu đi, nhưng chưa biến mất
Real Madrid vừa tự làm khó mình thêm một lần nữa khi bị Betis cầm hòa 1-1 đêm qua tại vòng 33 La Liga. Đó là cú sảy chân nối tiếp chuỗi trận khiến đội bóng áo trắng đánh rơi quyền chủ động trong cuộc đua vô địch. Theo diễn biến mới nhất, Barca đang có 82 điểm, hơn Real 8 điểm và còn một trận chưa đá ở vòng này. Nếu Barca thắng Getafe, khoảng cách có thể lên 11 điểm.
Vấn đề là Real vẫn còn một cơ hội để kéo đối thủ trở lại vùng áp lực: trận đối đầu trực tiếp tại Camp Nou vào đầu tháng 5 tới. Khi lịch vẫn còn El Clasico, đội đứng sau chưa thể bị xem là đã chết hẳn. Họ có thể không còn mạnh trong cuộc đua này, nhưng vẫn còn đủ tư cách để phá hỏng sự yên ổn của Barca.
Barca không còn chạy đua, Barca phải biết kết thúc
Áp lực lớn nhất với thatayf trò Hansi Flick lúc này không phải là bám đuổi ai, mà là tránh tự đánh rơi lợi thế đã tạo ra. Barca đang ở vị trí mà nhiều đội mạnh từng mơ tới: dẫn đầu, nắm quyền tự quyết, lịch còn lại không quá nặng nếu nhìn trên mặt bằng chung. Nhưng chính hoàn cảnh ấy lại tạo ra một kiểu áp lực khác. Càng gần cúp, mỗi cú trượt chân càng bị phóng đại.
Đây là chỗ Barca phải cho thấy họ đủ lạnh. Một đội đủ sức vô địch không nhất thiết phải bùng nổ liên tục ở đoạn cuối mùa. Họ cần giữ nhịp, lấy điểm, khóa từng vòng đấu, rồi bước vào trận lớn nhất với trạng thái không hoảng hốt. Cuộc đua của Barca bây giờ là cuộc đua với cảm giác chủ quan, không phải với khoảng cách điểm số.
Chuyên môn đã đưa Barca lên đỉnh, bản lĩnh mới quyết định ngày đăng quang
Sau trận thắng Espanyol 4-1 cách đây 2 tuần, Barca đã nới cách biệt lên 9 điểm khi mùa giải còn 7 vòng. Giữa tuần vừa rồi, đội bóng xứ Catalan tiếp tục vượt qua Celta Vio với tỷ số tối thiểu 1-0. Đó là dấu mốc cho thấy nhiệm vụ đã gần như được hoàn thành. Họ không leo lên ngôi đầu nhờ một tuần bùng nổ, mà nhờ duy trì được nhịp thắng đủ đều để biến sai lầm của Real Madrid thành lợi thế thật.
Bây giờ, câu hỏi lớn đặt ra không còn là Barca có chơi hay hơn Real Madrid hay không. Câu hỏi là họ có đủ điềm tĩnh để không biến phần còn lại của mùa giải thành một cuộc khủng hoảng tự tạo hay không. Một đội mạnh có thể dẫn đầu nhiều tháng. Một nhà vô địch thật sự phải biết chốt mùa vào đúng khoảnh khắc.
El Clasico là mìn nổ chậm của phần còn lại
Nếu Barca thắng Real Madrid, gần như mọi tranh cãi sẽ khép lại. Không chỉ vì 3 điểm, mà vì đó sẽ là đòn kết liễu cả về điểm số lẫn tinh thần. Nhưng nếu Barca thua, phần cuối mùa vốn đang trông yên ả sẽ lập tức đổi màu. Những nghi ngờ bị nén lại suốt nhiều tuần sẽ quay lại cùng một lúc.
Thế nên, Barca đang sáng cửa vô địch La Liga, điều đó đúng. Nhưng họ chưa thể coi mình đã về đích. Chức vô địch này nhiều khả năng không được quyết định bởi một màn phô diễn, mà bởi khả năng đứng vững trong trận duy nhất còn đủ sức làm cuộc đua rung lên: El Clasico.