Enzo Fernandez đang bị soi từng lời nói sau phát ngôn liên quan đến Real Madrid. Nhiều người vội gắn cho tiền vệ 25 tuổi cái mác phản bội, nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy. Enzo có thể nghĩ về Real Madrid vì lo cho tương lai, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh buông Chelsea. Không loại trừ khả năng cuối tuần này, Enzo sẽ đá “chết bỏ” trước Manchester United rồi lại nói lời yêu với đội bóng thành London.
Tập luyện hết ga, trở lại đúng lúc
HLV Liam Rosenior thừa nhận Enzo đang tập luyện rất tích cực để sẵn sàng cho trận gặp Manchester United. Sau án treo giò nội bộ 2 trận vì phát ngôn về Real Madrid, tiền vệ người Argentina sẽ trở lại ở trận đấu được xem là then chốt cho tấm vé dự Cúp C1. Thời điểm này, trong đầu Enzo chỉ có Manchester United. Nếu Chelsea muốn khai thác hết đẳng cấp của Enzo Fernandez, họ không nên quá nặng nề với cách hành xử mang màu sắc trẻ con của anh.
Không phải kẻ mưu mô, chỉ là người sống theo cảm xúc
Enzo không thuộc dạng cầu thủ tâm cơ, lập kế hoạch làm loạn hay chạy chiến dịch truyền thông để đòi sang Real Madrid, kể cả khi trong lòng anh nghĩ về sân Bernabeu. Mỗi hành động của Enzo thường phản ánh tâm trạng nhất thời, không nằm trong một toan tính dài hơi. Đó là kiểu cầu thủ bốc đồng, nghĩ gì nói nấy, dễ gây hiểu lầm nhưng không chủ đích phá hoại.
Chelsea cần chấp nhận mặt trái để giữ chiến binh
Enzo đang bất an trong một tập thể hỗn loạn, nên việc anh hướng mắt tới bến đỗ trong mơ như Real Madrid là điều dễ hiểu. Vấn đề là anh quá “phổi bò” để che giấu điều đó, chứ không phải mẫu cầu thủ tạo bầu không khí độc hại hay sẵn sàng phá đám để ra đi. Trong đội hình Chelsea, nếu Enzo là chiến binh số hai thì khó ai dám nhận số một. Tư chất thủ lĩnh, cá tính gai góc kiểu Argentina giúp anh được trao băng đội trưởng ở Stamford Bridge. Với Enzo, Chelsea cần chấp nhận những góc cạnh tính cách, thay vì đòi hỏi một hình mẫu hoàn hảo như Cole Palmer.