Cột mốc đáng nhớ trong hành trình hội nhập
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Đỗ Hoàng Hên khi anh chính thức trở thành công dân Việt Nam. Sau sáu năm sinh sống và làm việc tại mảnh đất hình chữ S, đây là lần đầu tiên anh được tận hưởng không khí Tết cổ truyền với tư cách là người Việt thực thụ. Đỗ Hoàng Hên không giấu nổi niềm tự hào khi chia sẻ: “2025 thực sự rất đẹp và quan trọng với tôi. Cột mốc đẹp nhất chính là khi tôi nhận Quốc tịch Việt Nam. Đó là ngày tuyệt vời mà tôi sẽ chẳng thể nào quên được”.
Trải nghiệm Tết Việt qua từng năm tháng
Từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên đã bị cuốn hút bởi không khí rộn ràng, ấm áp của ngày Tết. Năm nay, cảm xúc ấy càng sâu sắc hơn khi anh đã là một phần của cộng đồng người Việt. Anh dự định sẽ ghé thăm Quảng Ninh, thăm nhà đồng đội cũ Dương Thanh Hào, rồi trở về Hà Nội đón Tết cùng bạn bè và cô giáo dạy tiếng Việt. Dù bạn gái chưa thành thạo nấu món Việt, anh vẫn hào hứng lên kế hoạch mua sắm hoặc tụ tập cùng bạn bè để thưởng thức hương vị Tết.
Những biểu tượng Tết trong căn nhà mới
Đỗ Hoàng Hên đặc biệt yêu thích những nét văn hóa truyền thống như bánh chưng, hoa đào và chữ ông đồ. Trong căn duplex tại Hà Nội, anh treo chữ “Phúc” như một lời nhắc nhở về hành trình nỗ lực và khát vọng cống hiến cho đất nước mới. Là người ăn chay, anh chọn bánh chưng không nhân hoặc nhân đậu, đồng thời không quên trang trí nhà cửa bằng cây đào, loại cây mà anh tin đã mang lại nhiều may mắn cho mình.
So sánh Tết Việt và năm mới Brazil
Đỗ Hoàng Hên nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Tết Việt Nam và năm mới ở Brazil. Nếu ở quê nhà, năm mới là dịp tiệc tùng sôi động, thì tại Việt Nam, đó là thời khắc sum vầy, đoàn tụ gia đình, giống như không khí Giáng sinh. Anh bày tỏ mong muốn lớn nhất trong năm mới là được khoác áo đội tuyển Việt Nam và cùng CLB Hà Nội chinh phục ngôi vô địch, khẳng định quyết tâm gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam.