Những tràng la ó không dứt
Novak Djokovic từ lâu đã là tâm điểm của những cảm xúc trái chiều tại các giải đấu ở Úc. Dù sở hữu thành tích ấn tượng tại Melbourne Park, anh vẫn thường xuyên đối mặt với những tiếng la ó, khiêu khích từ khán giả địa phương. Trận đấu khởi động với Frances Tiafoe mới đây tiếp tục là minh chứng cho mối quan hệ “yêu – ghét” kéo dài giữa Djokovic và người hâm mộ xứ sở chuột túi.
Vụ việc ở match point: Sự khiêu khích không mong muốn
Ở thời điểm quyết định của trận đấu, một cổ động viên đã hét lớn “Let’s go Roger”, nhắc đến Roger Federer – biểu tượng được yêu mến tại Úc. Hành động này không chỉ gây xao nhãng cho Djokovic mà còn làm dấy lên những tranh cãi về sự tôn trọng dành cho các vận động viên. Tuy nhiên, Djokovic đã phản ứng bằng nụ cười mỉa mai, cho thấy sự từng trải và khả năng kiểm soát cảm xúc của mình.
Hệ quả từ những biến cố trong quá khứ
Mối quan hệ giữa Djokovic và khán giả Úc trở nên căng thẳng hơn kể từ năm 2020, đặc biệt là sau sự kiện anh bị trục xuất khỏi Úc vào năm 2022 do vấn đề tiêm chủng COVID-19. Sự việc này đã để lại dấu ấn sâu đậm, khiến mỗi lần Djokovic trở lại Melbourne Park đều trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.
Thách thức phía trước
Dù đối mặt với nhiều áp lực từ khán giả, Djokovic vẫn kiên định với mục tiêu chinh phục danh hiệu Úc mở rộng thứ 11. Anh hiểu rằng, để tiếp tục làm nên lịch sử, không chỉ cần bản lĩnh trên sân mà còn phải vượt qua những rào cản vô hình từ khán đài.