Bruno Fernandes – thủ lĩnh không thể thay thế của Man United suốt 6 năm qua
Suốt những năm qua tại Old Trafford, Bruno Fernandes không chỉ đơn thuần là đội trưởng trên băng tay, mà còn là trung tâm vận hành trong lối chơi của Manchester United. Từ giai đoạn khủng hoảng hậu Sir Alex cho tới những mùa giải đầy biến động gần đây, Fernandes vẫn là cái tên gánh vác trách nhiệm sáng tạo, kết nối tuyến giữa với hàng công và thường xuyên xuất hiện ở những khoảnh khắc quyết định. Với hơn 100 bàn thắng và kiến tạo cộng lại cho Quỷ đỏ, tiền vệ người Bồ Đào Nha từ lâu đã trở thành biểu tượng về tinh thần chiến đấu lẫn tầm ảnh hưởng chuyên môn trong đội hình MU.
Điều khoản giải phóng hé lộ nguy cơ lớn cho Man United
Tuy nhiên, tương lai của Fernandes tại Old Trafford đang xuất hiện những dấu hỏi đáng lo ngại. Theo BBC Sport, hợp đồng hiện tại của anh còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa. Đáng chú ý, từ mùa hè năm 2026, một điều khoản giải phóng sẽ chính thức có hiệu lực, cho phép Fernandes rời MU để gia nhập một CLB ngoài nước Anh với mức phí chỉ khoảng 57 triệu bảng, tương đương 65 triệu euro.
Trong bối cảnh mặt bằng chuyển nhượng ngày càng bị đẩy cao, con số này bị đánh giá là quá “mềm” đối với một tiền vệ đẳng cấp thế giới, người vẫn duy trì hiệu suất đóng góp bàn thắng và kiến tạo ổn định qua từng mùa giải. Điều đó khiến Man United rơi vào thế bị động rõ rệt, nhất là khi thị trường châu Âu luôn khát khao những cầu thủ vừa có chuyên môn cao, vừa sở hữu bản lĩnh thủ lĩnh như Fernandes.
Trung thành là chưa đủ, MU buộc phải hành động
Thực tế, lòng trung thành của Fernandes là điều không thể phủ nhận. Mùa hè năm ngoái, các CLB Ả Rập Xê Út từng sẵn sàng chi số tiền cao gấp đôi điều khoản giải phóng để thuyết phục anh rời châu Âu. Tuy nhiên, tiền vệ 31 tuổi đã từ chối, chọn ở lại để cùng MU vượt qua giai đoạn khó khăn bậc nhất trong lịch sử CLB. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định điều khoản giải phóng chỉ áp dụng cho các đội bóng ngoài Premier League, và quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay Bruno.
Dẫu vậy, sự trung thành của cá nhân không thể che mờ thực tế rằng mức phí 57 triệu bảng sẽ trở thành “miếng mồi ngon” với nhiều ông lớn châu Âu như Bayern Munich hay Real Madrid. Với Man United, thông điệp lúc này đã quá rõ ràng: nếu không muốn mất thủ lĩnh quan trọng nhất của mình với giá rẻ, họ buộc phải trở lại Champions League mùa 2026/27. Chỉ khi đó, Quỷ đỏ mới đủ sức giữ chân Bruno Fernandes – không chỉ bằng hợp đồng, mà bằng tham vọng và vị thế xứng đáng với đẳng cấp của anh.