Fans Chelsea "hiến thân" để Man City chiến thắng, không muốn Arsenal vô địch

Coventry City: Hành trình hồi sinh khiến cả nước Anh phải ngả mũ

Arsenal hụt hơi, Pep vẫn lạnh lùng: "Đừng mơ vô địch nếu không thắng Chelsea"

Hongpt09

Declan Rice an ủi đồng đội sau màn trình diễn thảm họa trước Bournemouth

Arsenal nhận thất bại 1-2 trước Bournemouth ngay tại Emirates, cú đánh mạnh vào tham vọng vô địch và làm lộ rõ vấn đề ở các trụ cột. Martin Zubimendi trở thành nhân vật bị soi nhiều nhất sau màn trình diễn dưới kỳ vọng trong ngày đội bóng London gục ngã.

29 lần mất bóng và tuyến giữa vỡ vụn

Bộ đôi Declan Rice – Zubimendi để mất bóng tổng cộng 29 lần trong trận, con số phản ánh sự bất ổn ở khu trung tuyến Arsenal. Họ bị Ryan Christie và Alex Scott áp đảo, giúp Bournemouth duy trì chuỗi bất bại lên 12 trận. Sự lép vế này khiến Arsenal không giữ được nhịp chơi, liên tục bị đối thủ khai thác khoảng trống và gây sức ép.

Rice quàng vai, hét lời động viên

Khi Zubimendi xuống tinh thần thấy rõ, Rice chọn cách kéo đồng đội đứng dậy. Đoạn video từ khán đài cho thấy Rice quàng tay qua vai Zubimendi, vỗ nhẹ vào ngực và hét vào tai anh những lời động viên ngay trước quả phạt đền của Viktor Gyokeres trong hiệp một. Gabriel Magalhaes và Myles Lewis-Skelly cũng tiến lại bắt tay, gửi thêm tín hiệu khích lệ cho tiền vệ người Tây Ban Nha.

Sai lầm ở bàn thua quyết định

Dù nhận được nhiều cử chỉ hỗ trợ, Zubimendi vẫn không thoát khỏi buổi tối tệ hại. Ở bàn thắng quyết định của Alex Scott trong hiệp hai, anh mắc lỗi vị trí nặng khi không theo sát người, để Scott thoải mái dứt điểm tung lưới David Raya từ cự ly gần sau đường chuyền của Evanilson. Trận thua này phơi bày sự chệch nhịp đáng báo động ở tuyến giữa Arsenal, đặt Mikel Arteta trước bài toán phải nhanh chóng gắn kết lại các ngôi sao nếu không muốn cuộc đua vô địch trôi xa.

0
235 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Manchester United đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng hè với mục tiêu rõ ràng: đưa Marcos Senesi về Old Trafford. Trung vệ người Argentina được xem là mảnh ghép lý tưởng để hỗ trợ và chia lửa với Lisandro Martinez ở hàng phòng ngự. Dù vị trí tiền vệ phòng ngự vẫn là ưu tiên số một, ban lãnh đạo MU không muốn lặp lại cảnh khủng hoảng nhân sự ở tuyến dưới như mùa này, nên việc bổ sung một trung vệ thuận chân trái chất lượng được đẩy lên thành nhiệm vụ cấp thiết.

Liên hệ chặt chẽ, lợi thế nghiêng về MU

Theo nhà báo Matteo Moretto, Marcos Senesi và MU đã có những liên hệ rất chặt chẽ thông qua người đại diện. Đây là tín hiệu tích cực cho Quỷ đỏ trong quá trình tiếp cận trụ cột của Bournemouth. Dù vậy, thương vụ không hề đơn giản khi Chelsea và Tottenham cũng nhập cuộc. Tuy nhiên, lợi thế hiện tại đang nghiêng về phía đội bóng thành Manchester. Khả năng giành vé dự Champions League mùa tới giúp MU trở thành điểm đến hấp dẫn hơn, trong khi Tottenham không có suất dự cúp châu Âu còn Chelsea vẫn gặp bất lợi trong cuộc đua top 4.

Trung vệ ở độ chín, hợp với nhu cầu MU

Ở tuổi 28, Senesi đang ở độ chín sự nghiệp và là trụ cột hàng thủ Bournemouth tại Premier League. Thống kê cho thấy sự chắc chắn của anh với trung bình 5 pha tranh chấp thành công, 2 pha tắc bóng chính xác và 7 lần cản phá mỗi trận. Khả năng đọc tình huống cùng lối chơi quyết liệt giúp Senesi trở thành chốt chặn đáng tin cậy. Dù tỷ lệ chuyền bóng chỉ khoảng 78% và không quá nổi bật ở khâu phát triển bóng, anh vẫn đáp ứng tốt yêu cầu phòng ngự, yếu tố MU đang ưu tiên.

Giải bài toán thiếu trung vệ trái, lại là “món hời”

Senesi có thể chơi lệch trái, phù hợp để trở thành phương án thay thế trực tiếp cho Lisandro Martinez khi cần. Chấn thương của Martinez mùa này đã nhiều lần khiến MU rơi vào thế bị động, trong khi tài năng trẻ Ayden Heaven còn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Một trung vệ dày dạn như Senesi sẽ giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong cả mùa giải. Hợp đồng của anh với Bournemouth sẽ hết hạn vào cuối tháng Sáu, đồng nghĩa khả năng ra đi theo dạng tự do, biến Senesi thành “món hời” trên thị trường. Với những lợi thế hiện có, MU đang nắm quyền chủ động trong cuộc đua giành chữ ký trung vệ người Argentina.

Xem thêm
0
319 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Tottenham Hotspur bước vào chuyến làm khách Sunderland trong bối cảnh khủng hoảng kéo dài, nhưng cũng là trận đấu đánh dấu màn ra mắt của HLV Roberto De Zerbi tại Ngoại hạng Anh. Trận đấu thuộc vòng 32, diễn ra lúc 20h00 ngày 12/4 (giờ Việt Nam) trên sân Stadium of Light, hứa hẹn là bài kiểm tra nặng đô cho cả tân thuyền trưởng Spurs lẫn chủ nhà Sunderland đang hưng phấn sau derby vùng Đông Bắc.

Tottenham khủng hoảng, vẫn bám víu vào sân khách

Tottenham đang chìm sâu với chuỗi 13 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ. Tinh thần sa sút, áp lực bủa vây, nhưng vẫn còn một điểm tựa nhỏ: 20 trong tổng số 30 điểm mùa này của Spurs đến từ những chuyến làm khách. Ở chiều ngược lại, Sunderland vừa có cú hích tinh thần lớn khi đánh bại kình địch Newcastle United 2-1, nhưng phong độ sân nhà lại đáng lo. “Mèo đen” không thắng tại Stadium of Light từ tháng Hai và đứng trước nguy cơ thua 4 trận sân nhà liên tiếp lần đầu từ năm 2017.

Lịch sử nghiêng hẳn về Spurs

Thành tích đối đầu đang ủng hộ đại diện London. Kể từ sau thất bại 1-3 trước Sunderland năm 2010, Tottenham duy trì chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp trước đối thủ này tại Ngoại hạng Anh. Ở trận lượt đi hồi đầu tháng Giêng, hai đội chơi thực dụng và khép lại với tỷ số hòa 1-1, phản ánh thế trận giằng co và sự thận trọng từ cả hai phía.

Bão chấn thương phủ bóng ngày De Zerbi ra mắt

De Zerbi không có sự khởi đầu dễ dàng khi cơn bão chấn thương tàn phá đội hình Tottenham. Mohammed Kudus gặp vấn đề cơ đùi, có nguy cơ phải phẫu thuật. Danh sách vắng mặt còn có Dejan Kulusevski, James Maddison, Rodrigo Bentancur, Guglielmo Vicario, Ben Davies và Yves Bissouma. Điểm sáng hiếm hoi là sự trở lại của Mathys Tel và Pape Sarr. Bên phía Sunderland, thủ môn số một Robin Roefs tái xuất, nhưng Daniel Ballard, Bertrand Traore và Romaine Mundle vẫn ngồi ngoài.

Xem thêm
0
181 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

CLB Công An TP.HCM thua 0-3 trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng ở vòng 18 V.League 2025/26, rơi xuống vị trí thứ 6 với 26 điểm. Họ kém Ninh Bình FC 5 điểm trong cuộc đua vào tốp 3 và còn bị chính Hải Phòng FC vượt mặt với 1 điểm nhiều hơn. Đội chủ nhà chơi bùng nổ, Joel Tagueu lập cú đúp ở các phút 30 và 61, trước khi Phạm Trung Hiếu ấn định tỷ số 3-0 ở phút 76.

Thừa nhận trận đấu tệ nhất từ đầu mùa

Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn đánh giá đây là trận đấu tệ nhất của Công An TP.HCM từ đầu giải. Ông cho biết sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ mất tập trung và không còn duy trì được lối chơi. Trận thua trước Đông Á Thanh Hóa được ông nhắc lại như một cú đánh lớn về tâm lý. Nhà cầm quân này nhận lỗi về mình khi chưa thể thúc đẩy tinh thần và giúp các học trò thể hiện tốt hơn.

Bài toán tiền đạo mục tiêu và quyết định dùng người

Ở trận này, Nguyễn Tiến Linh bị cất trên ghế dự bị và chỉ được tung vào sân khi Công An TP.HCM đã bị dẫn 1 bàn. Dù rất nỗ lực, Tiến Linh và tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô vẫn không xuyên phá được hàng thủ chắc chắn của Hải Phòng. HLV Lê Huỳnh Đức giải thích ông đưa Tiến Linh vào muộn vì ưu tiên phương án phòng ngự. Đồng thời, ông thừa nhận đội đang thiếu một trung phong mục tiêu có khả năng tỳ đè, làm tường và kiểm soát bóng tốt như các ngoại binh, và đây là bài toán cần nghiên cứu để khắc phục.

Đặt niềm tin vào Tiến Linh, giữ mục tiêu từng trận

HLV Lê Huỳnh Đức nhắc lại chính ông từng nhiều lần trải qua giai đoạn khó khăn, “tịt ngòi” dài ngày trong sự nghiệp, nên hiểu cảm giác của tiền đạo. Ông nhìn nhận cầu thủ có lúc phong độ cao, có lúc sa sút và điều cần thiết là thời gian để lấy lại cảm giác. Ban huấn luyện vẫn đang nỗ lực giúp Tiến Linh tìm lại phong độ tốt nhất. Nói về cuộc đua tốp 3, ông khẳng định đội đặt mục tiêu thi đấu từng trận, thua không nản, thắng không kiêu, ra sân với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chiến thắng, nhưng tiếc nuối vì không làm được điều đó trong trận gặp Hải Phòng.

Xem thêm
0
156 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Nhìn Mason Mount đẹp trai thật sự anh em ạ, chỉ mong anh tôi ít chấn thương đá được nhiều hơn là ngon luôn!

Xem thêm
0
174 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Một bộ phận người hâm mộ Chelsea đang mong đội bóng của mình… thua. Lý do không nằm ở tham vọng của chính The Blues, mà xuất phát từ cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Manchester City. Sau cú sẩy chân 1-2 trước Bournemouth, Arsenal vẫn dẫn đầu với khoảng cách 9 điểm so với Man City, nhưng thầy trò Pep Guardiola đá ít hơn hai trận và còn đối đầu trực tiếp Arsenal vào ngày 19/4.

“Vì đại cục, Chelsea phải thua trận này”

Trong bối cảnh đó, nếu Man City đánh bại Chelsea ở trận đấu hôm nay, sau đó hạ luôn Arsenal và thắng nốt các trận bù, họ sẽ san bằng cách biệt với ngôi đầu. Điều này đặt một số cổ động viên Chelsea vào thế lựa chọn: hoặc chiến đấu cho suất dự cúp C1, hoặc “hy sinh” để Arsenal tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch. Dù một thất bại có thể giáng đòn mạnh vào tham vọng dự Champions League của Chelsea, cổ động viên Jennings vẫn chấp nhận và gọi đó là sự hy sinh vì “đại cục”.

Nỗi ám ảnh Arsenal vô địch

Jennings chia sẻ thẳng trên mạng xã hội: “Tôi biết điều này nghe không giống một cổ động viên chân chính, nhưng tôi không bận tâm. Vì đại cục, Chelsea phải thua trận này”. Anh nhắc lại việc Chelsea đã ngăn Arsenal vô địch suốt hơn hai thập kỷ, cho rằng việc cố kiếm 3 điểm để cán đích thứ 7 chẳng đáng so với việc phá hỏng giấc mơ vô địch của đối thủ cùng thành phố. Jennings thậm chí còn nhắn gửi HLV Liam Rosenior, cầu xin “hãy đảm bảo rằng chúng ta sẽ thua Man City”.

Áp lực đè nặng lên Arsenal

Sự cực đoan của Jennings phản chiếu khao khát kéo dài chuỗi ngày trắng tay của Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Emirates chưa vô địch giải đấu kể từ mùa giải bất bại 2003/04 và đang chịu áp lực tâm lý lớn sau 3 mùa liên tiếp về nhì. Mùa này, Arsenal giữ ngôi đầu từ vòng 7 nhưng chỉ thắng 6 trong 12 trận gần nhất, dấu hiệu hụt hơi đã xuất hiện. Sức ép sẽ giảm đáng kể nếu Chelsea, hiện đứng thứ 6, chơi sòng phẳng và chặn được Man City. Nhưng với những người như Jennings, niềm vui lớn nhất vẫn là nhìn đại kình địch London sụp đổ.

Xem thêm
0
528 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật