Quyết tâm đồng hành đến phút cuối
Ngày 19/1, Trần Duy Đạt cùng nhóm cổ động viên Việt Nam đã lên đường sang Arab Saudi để tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại giải đấu châu lục. Dù sau trận bán kết thất bại trước U23 Trung Quốc, phần lớn cổ động viên đã trở về nước, Đạt vẫn quyết định ở lại, tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong trận tranh hạng ba. Anh chia sẻ: "Thua thì buồn, nhưng bóng đá có thắng có thua. Quan trọng là các cầu thủ rút ra được kinh nghiệm để trưởng thành hơn".
Tinh thần cổ vũ không ngừng nghỉ
Đối với Đạt, kết quả trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc không còn là điều quan trọng nhất. Anh chỉ mong các cầu thủ thi đấu hết mình, cống hiến cho người hâm mộ. "Vào được đến đây đã là một kỳ tích và rất xứng đáng với tình cảm người hâm mộ", anh nhấn mạnh. Dù chỉ còn một mình trên khán đài, Đạt vẫn chuẩn bị trống, cờ và trang phục cổ động để tiếp tục cổ vũ hết mình cho đội tuyển.
Chi phí và những hy sinh thầm lặng
Chuyến đi lần này của Đạt tốn kém hơn nhiều so với các lần trước, với tổng chi phí mỗi người lên tới 100-150 triệu đồng. Tuy nhiên, anh cho rằng được đồng hành cùng U23 Việt Nam đến trận đấu cuối cùng là điều hoàn toàn xứng đáng. "Nhiều trận đấu, nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng càng vào sâu thì khí thế càng lớn", Đạt chia sẻ về động lực ở lại đến phút cuối.
Cộng đồng người Việt tiếp lửa
Không chỉ có Đạt, cộng đồng người Việt tại Arab Saudi cũng góp mặt trên khán đài để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Đại diện cộng đồng, anh Hoàng Văn Giàu, cho biết mọi người sẽ đến sân để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ, giúp họ khép lại giải đấu một cách trọn vẹn và đầy tự hào.