Thử thách lớn từ đối thủ nhập tịch
Trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới đây được xem là bài kiểm tra bản lĩnh tối thượng cho triều đại HLV Kim Sang-sik. Đối mặt với một Malaysia được tiếp thêm sức mạnh từ dàn cầu thủ nhập tịch, đặc biệt sau khi CAS và FIFA tạm hoãn án phạt cho nhóm 7 cầu thủ có hồ sơ gây tranh cãi, thách thức dành cho "Những chiến binh Sao Vàng" là không nhỏ. Những cái tên như Gabriel Palmero hay Hector Hevel hứa hẹn sẽ mang đến lối chơi thiên về thể chất, tốc độ, buộc hàng thủ Việt Nam phải cảnh giác cao độ.
Đội hình mới, chiến thuật mới
Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik không hề tỏ ra e ngại trước sức mạnh ngoại binh của đối thủ. So với trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam hiện tại sở hữu diện mạo hoàn toàn khác nhờ sự trở lại của các trụ cột và bổ sung nhân sự chất lượng. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau thời gian dài điều trị chấn thương đã sẵn sàng trở lại, hứa hẹn giải quyết bài toán hàng công vốn bế tắc trước đó.
Lực lượng nội binh và Việt kiều đồng loạt trở lại
Ngoài ra, sự nhập tịch thành công của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và trung vệ Đỗ Phi Long (Gustavo) giúp đội tuyển cân bằng cả ba tuyến. Ba cầu thủ Việt kiều gồm thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh cũng chắc chắn góp mặt, bên cạnh sự trở lại của các gương mặt quen thuộc như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng.
Khát vọng và tinh thần không lùi bước
Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất sau thất bại nặng nề ở lượt đi. Sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu cao nhất và đội hình mới mẻ, tinh nhuệ hứa hẹn sẽ tạo nên màn trình diễn bùng nổ, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại Đông Nam Á.