Sự ra đi thanh thản của người mẹ đáng kính
Bà Marie, mẹ của huyền thoại bóng đá Roy Keane, đã qua đời ở tuổi 79 tại Bệnh viện và Trung tâm chăm sóc Marymount, Cork, Ireland. Sự ra đi của bà diễn ra trong không khí yên bình vào ngày thứ Sáu vừa qua, để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đặc biệt là người con trai nổi tiếng của bà. Đối với Roy Keane, đây là một mất mát không gì bù đắp được, nhất là khi ông từng mất cha, ông Maurice, vào năm 2019.
Những chia sẻ đầy cảm xúc trên mạng xã hội
Trên trang Instagram cá nhân với 2,4 triệu người theo dõi, Roy Keane đã đăng tải một bức ảnh ấm áp chụp cùng mẹ, kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng sâu sắc: "Mẹ sẽ luôn là sếp." Dòng trạng thái này không chỉ thể hiện tình cảm sâu đậm mà còn là sự kính trọng, biết ơn dành cho người mẹ đã luôn là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời ông. Trước đó, Keane từng hài hước gọi mẹ là "người sếp duy nhất mà tôi nghe lời".
Làn sóng chia buồn từ cộng đồng bóng đá
Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, hàng loạt cựu đồng đội, ngôi sao bóng đá và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Keane. Những tên tuổi lớn như David Beckham, Gary Neville, Robbie Keane đều để lại bình luận động viên, thể hiện sự đồng cảm và sẻ chia với nỗi đau của Roy Keane. Một người hâm mộ xúc động viết: "Bà ấy đã truyền cho anh một ý chí không thể bị bẻ gãy... Bà ấy hẳn rất tự hào về anh, Roy."
Lễ tang và những ký ức gia đình không phai nhòa
Theo cáo phó, tang lễ của bà Marie sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tại Nhà thờ Phục sinh, Farranree, trước khi an nghỉ tại Nghĩa trang St Catherine ở Kilcully. Năm ngoái, Roy Keane từng xúc động chia sẻ bức ảnh chụp cùng bố mẹ tại Wembley, cho thấy tình cảm gia đình gắn bó sâu sắc. Trong buổi bình luận trực tiếp trên ITV, người dẫn chương trình Mark Pougatch cũng đã thay mặt toàn thể ê-kíp gửi lời chia buồn chân thành đến Roy Keane và gia đình, nhấn mạnh sự đồng cảm của cộng đồng bóng đá trong thời khắc khó khăn này.