Johan Cruyff từng mỉa mai Pippo Inzaghi bằng một câu nói nổi tiếng: “Vấn đề của Inzaghi là cậu ấy thực ra không biết chơi bóng. Cậu ta chỉ đơn giản là luôn xuất hiện đúng chỗ.”
Sir Alex Ferguson cũng góp vui bằng một lời châm chọc không kém phần sắc bén: “Cậu ta sinh ra đã ở thế việt vị rồi.”
Trước những nhận xét ấy, Inzaghi không né tránh. Trái lại, anh thẳng thắn phản pháo: “Tôi cho rằng đó là bình luận bất công nhất của Ngài Ferguson. Nếu phải chọn ra một phẩm chất đỉnh cao của mình, thì đó chính là khả năng phá bẫy việt vị. Bản năng săn bàn, sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí, khả năng xuất hiện đúng khoảnh khắc, cùng một chút ranh mãnh để thoát khỏi cái bẫy phòng ngự — tất cả đã tạo nên phong cách của tôi. Và sự thật thì vẫn luôn rất đơn giản: tôi sống để ghi bàn.”
Inzaghi có thể không phải mẫu tiền đạo hoa mỹ, không rê dắt mê hoặc hay tung ra những cú sút sấm sét. Nhưng anh sở hữu thứ vũ khí tối thượng: cảm giác không gian và thời điểm. Trong khoảnh khắc mong manh giữa hậu vệ và thủ môn, Inzaghi luôn biết cách đặt mình vào vị trí hoàn hảo để kết liễu đối thủ. Với anh, bóng đá không phải là trình diễn, mà là nghệ thuật của sự xuất hiện đúng lúc.