Hàng tiền đạo chật chội
Danh sách sơ bộ Brazil gửi FIFA cho World Cup 2026 cho thấy mức độ cạnh tranh dữ dội trên hàng công. HLV Ancelotti điền tên tới 15 tiền đạo, chưa tính Estevao, trong đó có Vinicius, Neymar, Endrick, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Joao Pedro, Rayan, Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus và Kaio Jorge. Từ nhóm này, ông chỉ giữ lại 8 hoặc 9 người cho giải đấu.
Trong bối cảnh đó, chấn thương của Rodrygo và Estevao vô tình tạo ra khoảng trống cho những cái tên khác. Estevao, 19 tuổi, phải ở lại Chelsea để điều trị, lỡ cơ hội tranh suất ngay từ giai đoạn đầu.
Nhóm gần như “chắc vé”
Dựa trên đánh giá hiện tại, một số tiền đạo đang ở vị thế thuận lợi. Vinicius, Raphinha, Cunha, Martinelli, Joao Pedro, Endrick và Igor Jesus được dự đoán có khả năng cao góp mặt nếu không gặp vấn đề thể lực. Đây là nhóm đang chiếm ưu thế trong cuộc sàng lọc, buộc phần còn lại phải nỗ lực gấp đôi để chen chân.
Neymar trong vòng tranh chấp
Vị trí của Neymar không còn mặc định như trước. Anh phải cạnh tranh trực tiếp với Antony, Richarlison, Henrique và Rayan. Thể trạng và phong độ chưa đạt mức tốt nhất khiến “tiểu Pele” rơi vào thế mong manh, dù sức ép từ người hâm mộ dành cho HLV Ancelotti là rất lớn.
CĐV Brazil liên tục kêu gọi trao thêm cơ hội cho Neymar, nhất là khi đội tuyển thiếu những ngôi sao tầm cỡ thế giới như giai đoạn trước. Tuy vậy, Ancelotti đã hai lần nhấn mạnh không có chuyện ưu ái cá nhân, kể cả cầu thủ có tầm vóc lớn đến đâu.
Nguyên tắc lựa chọn của Ancelotti
Thông điệp của HLV trưởng Brazil khá rõ: “Cánh cửa dự World Cup mở ra với bất kỳ ai, bao gồm Neymar, miễn là cầu thủ đó có phong độ và thể lực tốt nhất”. Tiêu chí được đặt trên nền tảng chuyên môn và thể trạng, không dựa vào tên tuổi hay sức ép dư luận.
Trong khi hàng công phải sàng lọc gắt gao, các trụ cột ở tuyến dưới như Casemiro, Bruno Guimaraes, Marquinhos, Danilo, Gabriel Magalhaes, Alisson Becker và Ederson gần như nắm chắc suất. Điều này càng làm nổi bật sự khốc liệt riêng trên hàng tiền đạo, nơi Brazil sở hữu quá nhiều lựa chọn nhưng chỉ có số ít được đi đến cùng.