Newcastle vung 75 triệu euro: Bayern gọi "ngớ ngẩn", ai mới thực sự cao tay?

Sau cú sốc ở derby Madrid, Real sẽ "lột xác" thế nào tại đấu trường Champions League?

Malaysia hụt hẫng: Garces vừa là “người nhà” đã quay xe về Argentina!

Văn Phong

CLB Công an TP HCM thăng hoa, Becamex TP HCM chìm sâu: Hai thái cực một thành phố

V-League mùa này chứng kiến hai bộ mặt trái ngược của bóng đá TP HCM. CLB Công an TP HCM, dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, đang trở thành hiện tượng khi lọt vào tốp 3 với 13 điểm sau 6 vòng đấu. Sự nhạy bén trong điều chỉnh chiến thuật, đặc biệt là quyết định thay người sớm khi bị dẫn trước trên sân Vinh, đã giúp đội bóng lội ngược dòng ngoạn mục. Họ kiểm soát bóng tới 62%, ghi 3 bàn nhờ tận dụng tốt các tình huống cố định và tấn công biên, nổi bật là bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh và siêu phẩm sút xa của Nguyễn Thái Quốc Cường.

Trái lại, Becamex TP HCM lại rơi vào khủng hoảng. Đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức chỉ giành 3 điểm sau 5 vòng, liên tiếp thất bại trên sân nhà và trở thành đội nhận nhiều bàn thua nhất giải. Sự bế tắc trong lối chơi khiến khán giả quay lưng, còn chiếc ghế HLV trưởng đang lung lay dữ dội. Nếu không cải thiện, nguy cơ thay tướng là điều khó tránh khỏi.

0
153 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Chelsea đang rơi vào khủng hoảng cả về phong độ lẫn lực lượng, nhất là khi Andrey Santos có nguy cơ vắng mặt ở trận đại chiến Champions League với Benfica. Điều này khiến HLV Enzo Maresca đau đầu, nhưng cũng mở ra cơ hội cho Romeo Lavia. Việc sử dụng tiền vệ người Bỉ có thể là nước cờ then chốt giúp The Blues lấy lại cân bằng và vượt qua thử thách mang tên Jose Mourinho.

Giai đoạn này, Chelsea liên tục nhận kết quả thất vọng trước Bayern Munich, Manchester United, Brighton và Brentford. Đội hình lại càng rách nát khi Cole Palmer, Wesley Fofana và Tosin Adarabioyo đều chấn thương. Tuyến giữa càng thêm bế tắc khi Moises Caicedo, Joao Pedro và Andrey Santos đều gặp vấn đề, khiến Maresca phải đối mặt với nhiệm vụ gần như bất khả thi trước một Benfica kỷ luật.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Romeo Lavia như tia sáng cuối đường hầm. Dù mới bình phục chấn thương, tài năng của Lavia đã được kiểm chứng tại Southampton. Anh sở hữu bộ kỹ năng phòng ngự, chuyền bóng và thoát pressing cực tốt, có thể trở thành tấm khiên vững chắc trước hàng thủ Chelsea và là điểm khởi đầu cho các đợt tấn công.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Bóng đá Malaysia vừa trải qua cú sốc lớn khi FIFA ra án phạt với 7 ngoại binh nhập tịch vì sử dụng giấy tờ giả. Mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và phải nộp phạt hơn 66 triệu đồng. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt tới 350.000 franc Thụy Sĩ, khiến các CLB và ban tổ chức giải phải vào cuộc quyết liệt.

Danh sách 7 cầu thủ bị treo giò gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Họ đang thi đấu cho các CLB như Deportivo Alaves, Unionistas, Velez Sarsfield, America de Cali và Johor Darul Ta’zim (JDT).

Đặc biệt, JDT chịu tổn thất nặng nhất khi có tới 3 ngoại binh nhập tịch bị cấm thi đấu. Việc này khiến các đội bóng phải nhanh chóng đình chỉ cầu thủ liên quan, đồng thời làm dấy lên tranh cãi về quản lý nhập tịch và trách nhiệm của các liên đoàn quốc gia.

Xem thêm
0
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa tiết lộ quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Liverpool và Ibrahima Konate đang diễn ra rất phức tạp. Từ tháng 11 năm ngoái, hai bên đã gặp nhiều khó khăn dù trước đó từng tiến gần đến thỏa thuận mới. Điều này khiến người hâm mộ Liverpool không khỏi lo lắng về tương lai của trung vệ người Pháp.

Romano cho biết, hợp đồng mới giữa Konate và Liverpool từng ở rất gần vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm 2024. Tuy nhiên, sau đó đã có một số thay đổi trong cuộc thảo luận khiến mọi chuyện trở nên bế tắc. Đến nay, các cuộc đàm phán vẫn chưa có tiến triển nào đáng kể.

Trong bối cảnh này, Real Madrid đã nổi lên như một điểm đến tiềm năng cho Konate. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vốn nổi tiếng với việc chiêu mộ các ngôi sao theo dạng chuyển nhượng tự do và có mối quan hệ tốt với người đại diện của Konate. Tương lai của trung vệ này tại Anfield đang ngày càng bất định.

Xem thêm
0
118 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge trước trận đại chiến Champions League, khiến nhiều người xúc động với những chia sẻ về Chelsea. Ông khẳng định tình yêu bất diệt dành cho The Blues, nơi ông từng cùng đội bóng này làm nên lịch sử. Mourinho nhấn mạnh bản thân "luôn là một Blue" vì mối quan hệ mật thiết với Chelsea.

Dù vậy, Mourinho cũng rất rõ ràng giữa tình cảm và công việc. Ông nói rằng Chelsea luôn ở trong tim mình trước và sau trận đấu, nhưng trong 90 phút trên sân, ông sẽ tập trung hoàn toàn cho Benfica. Đó là sự chuyên nghiệp tối thiểu của một huấn luyện viên hàng đầu thế giới.

Không chỉ nói suông, Mourinho còn thể hiện tình cảm qua hành động. Sau buổi họp báo, ông nán lại bắt tay giới truyền thông và đặc biệt dành một cái ôm thân tình cho một nữ đồng nghiệp cũ. Hành động này cho thấy mối liên kết sâu sắc mà ông vẫn giữ với Chelsea.

Với Mourinho, Chelsea giờ đây vừa quen thuộc vừa khác lạ. Dưới thời Enzo Maresca, The Blues đang dần lấy lại bản sắc chiến thắng. Tuy nhiên, để vượt qua những thành tích mà Mourinho từng tạo dựng, Chelsea cần một nhà cầm quân vĩ đại hơn nữa trong tương lai.

Xem thêm
0
6 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Anh

Amorim đang phải sống trong 1 sức ép cực lớn khi kết quả, phong độ thi đấu của MU rất tệ hại. Tất cả mọi thứ đều đang chống lại Amorim. Nhưng tại sao Amorim không từ chức để mở đường sống cho MU ?

Áp lực từ mọi phía

Kết quả và phong độ nghèo nàn. Sau 33 trận Ngoại hạng Anh dưới thời Amorim, MU chỉ thắng 9, ghi 39 bàn nhưng để thủng lưới 53. Suốt 10 tháng, đội bóng chưa từng thắng 2 trận liên tiếp. Thất bại trước Brentford là bức tranh thu nhỏ: hàng thủ mong manh, tấn công vô hồn, bản lĩnh kém ở khoảnh khắc sinh tử.

Người hâm mộ công khai phản đối. Tại Gtech Community Stadium, đám đông CĐV hô vang “sa thải ngay sáng mai” – minh chứng cho việc niềm tin đã cạn. Ở một CLB tầm cỡ như MU, khi khán giả công khai đòi thay tướng, đó là chỉ dấu khủng hoảng thực sự.

Chuyên gia và danh thủ chỉ trích. Jamie Carragher nói thẳng “nhiệm kỳ này phải kết thúc càng sớm càng tốt”, Martin Samuel (The Times) cho rằng “không thấy dấu hiệu tiến bộ”. Wayne Rooney và Gary Neville – những biểu tượng của MU – cũng công khai mất niềm tin, gọi chiến thuật của Amorim là “vô lý”.

Tại sao Amorim chưa từ chức ?

Với logic thông thường, HLV trong bão tố như vậy sẽ chủ động từ chức. Nhưng thực tế, Amorim vẫn tại vị – và có ba lý do then chốt:

CLB vẫn kiên nhẫn: Giới chủ chưa muốn bấm nút “sa thải” ngay lập tức. Họ chờ đợi một phản ứng tích cực, dù áp lực bên ngoài ngày một lớn. Trong hoàn cảnh ấy, HLV khó tự xin từ chức khi chưa bị chính lãnh đạo CLB quay lưng. Hơn nữa, nếu sa thải HLV thì CLB cũng phải đền bù một khoản tiền rất lớn. Với MU, việc sa thải và thay thế HLV đã diễn ra nhiều lần, và cũng chưa lần nào mang lại kết quả. Do vậy, các ông chủ hẳn phải cân nhắc rất nhiều.

Giấc mơ nghề nghiệp: Được dẫn dắt một CLB như MU – nơi mọi ánh mắt thế giới dồn về – là giấc mơ với bất kỳ HLV nào. Từ bỏ khi chưa dẫn dắt trọn vẹn một mùa giải là điều khó chấp nhận về mặt tâm lý nghề nghiệp. Amorim hẳn vẫn níu hy vọng xoay chuyển, dù nhỏ nhoi.

Yếu tố tài chính: nếu HLV chủ động từ chức, họ thường không nhận được đền bù hợp đồng. Ngược lại, nếu bị sa thải, khoản bồi thường có thể lên đến hàng chục triệu bảng. Đây là lý do thực tế khiến nhiều HLV chọn “trụ” cho đến khi CLB ra quyết định.

Có phải Amorim kiên định, sắt đá nên ở lại?

Thoạt nhìn, việc Amorim không từ chức có thể được gán cho “sự kiên định”. Nhưng soi kỹ, khả năng này rất nhỏ. Nếu thực sự cứng rắn, ông phải đứng thẳng trong mọi khoảnh khắc sinh tử. Nhưng chỉ một chi tiết – quay đi khi Bruno sút phạt đền – đã cho thấy đó không phải hình ảnh của một HLV tin tưởng tuyệt đối vào con đường của mình. Trước đó, chính Amorim từng nổi nóng đập tivi phòng thay đồ rồi xin lỗi vì gọi MU là “đội tệ nhất lịch sử” – một minh chứng cho sự dao động, chứ không phải thép lạnh.

Amorim chưa từ chức không phải vì ông còn đủ bản lĩnh để đương đầu, mà bởi ba lý do: CLB còn kiên nhẫn, ghế MU quá hấp dẫn và ràng buộc tài chính. Nhưng xét trên logic bóng đá, chính Amorim cũng hiểu: với kết quả, phong độ và tinh thần hiện tại, hy vọng đưa MU trở lại là một thế lực thực sự gần như đã cạn kiệt.

Nếu tình hình không thay đổi, việc Amorim ra đi – bằng sa thải hay đồng thuận chia tay – chỉ còn là vấn đề thời gian.

Xem thêm
3
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật