Khởi đầu bùng nổ, bất ngờ chững lại
Erling Haaland đã có một khởi đầu mùa giải như mơ khi liên tục nổ súng, ghi tới 39 bàn chỉ sau 36 trận cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, chuỗi phong độ hủy diệt ấy bất ngờ chững lại trong giai đoạn gần đây. Chỉ ghi được 1 bàn trong 8 trận gần nhất, Haaland đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi khoác áo Manchester City. Sự sa sút của anh cũng kéo theo đà tụt dốc của đội bóng chủ sân Etihad, đặc biệt là sau thất bại gây sốc trước Bodo/Glimt tại Champions League.
Áp lực từ lịch thi đấu dày đặc
Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sa sút của Haaland là lịch thi đấu dày đặc đến mức "nực cười". Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo người Na Uy đã ra sân 31 trận với tổng cộng 2.568 phút cho Manchester City, chỉ kém duy nhất Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace trong nhóm các tiền đạo hàng đầu châu Âu. Nếu tiếp tục duy trì mật độ này, Haaland có thể phải thi đấu tới 69 trận trước khi bước vào kỳ World Cup mùa hè, một con số khổng lồ có thể bào mòn bất kỳ cầu thủ nào.
Hệ lụy từ sự quá tải
Sự mệt mỏi thể hiện rõ qua các chỉ số chuyên môn: số cú sút, số lần chạm bóng trong vòng cấm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Haaland đều giảm mạnh. Hình ảnh anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước Bodo/Glimt là minh chứng rõ ràng cho đôi chân rệu rã. Nếu không được nghỉ ngơi hợp lý, không chỉ thành tích của Man City bị ảnh hưởng mà sự nghiệp của Haaland cũng đối diện nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.