Vai trò then chốt của Fernandes trong sơ đồ tấn công
Bruno Fernandes luôn được đánh giá cao ở vị trí "số 10", nơi anh có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và điều phối bóng. Tuy nhiên, dưới thời Erik Ten Hag và cả Amorim, Fernandes nhiều lần bị kéo lùi sâu, hạn chế tầm ảnh hưởng. Phải đến trận gặp Wolves vào ráng nay, khi Fernandes được trả lại vị trí sở trường, anh lập tức tạo dấu ấn với việc tham gia trực tiếp vào 3/4 bàn thắng của MU, đồng thời dẫn dắt lối chơi tấn công và pressing từ xa.
Những thách thức khi đối đầu các đội mạnh
Dù giải pháp đẩy Fernandes lên cao phát huy hiệu quả trước Wolves, câu hỏi đặt ra là liệu Amorim có dám tiếp tục mạo hiểm khi gặp các đối thủ mạnh hơn. Casemiro đã 33 tuổi và không còn đủ thể lực để che chắn tuyến giữa trong suốt 90 phút, khiến hàng thủ MU dễ bị tổn thương nếu thiếu sự hỗ trợ. James Maddison, khi bình luận trên Sky Sports, cũng nhận xét: "Tôi nghĩ mọi người còn đánh giá thấp anh ấy vì nghĩ anh ấy không hiệu quả, nhưng Fernandes có thể làm tất cả khía cạnh trên hàng công, và anh ấy sẽ có mặt ở mọi khu vực."
Giải pháp cho sự cân bằng chiến thuật
Để tận dụng tối đa Fernandes, Amorim cần linh hoạt hơn trong cách bố trí nhân sự, đồng thời bổ sung một tiền vệ trẻ, giàu sức mạnh để thay thế Casemiro khi cần. Khi đó, MU không chỉ duy trì được sức mạnh tấn công mà còn giảm tải áp lực cho hàng thủ. Sự cơ động của Mount, Cunha, Mbeumo, Dalot và Diallo sẽ phát huy hiệu quả tối đa nếu có một chuyên gia kiến thiết như Fernandes chơi gần họ hơn. Đây là chìa khóa để MU tiến gần hơn tới sự hoàn thiện về mặt chiến thuật.