Chelsea đang chìm trong hỗn loạn sau khi sa thải huấn luyện viên Liam Rosenior, với những báo cáo về một nền văn hóa độc hại trong phòng thay đồ. Trong lúc người hâm mộ và giới chuyên gia nhắm vào dự án bị cho là “ngây thơ” của giới chủ như nguyên nhân dẫn tới chuỗi thất bại, các thông tin mới lại hướng sự chú ý sang chính thái độ của cầu thủ.
Biệt danh mỉa mai, quyền lực huấn luyện viên sụp đổ
Theo BBC, sự thiếu tôn trọng ở hậu trường đã lên tới đỉnh điểm khi ít nhất một cầu thủ đội một gọi Rosenior là “giáo viên dạy thay”. Biệt danh này mang tính mỉa mai, cho thấy quyền lực của ông gần như sụp đổ hoàn toàn trong mắt học trò trước khi bị sa thải. Quyết định chấm dứt hợp đồng đến sau chuỗi phong độ tệ hại khiến Chelsea chỉ đứng thứ tám trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Đội hình bị nghi ngờ về thái độ và sự trưởng thành
Thái độ và mức độ trưởng thành của tập thể hiện tại đang bị đặt dấu hỏi lớn. Một bộ phận người hâm mộ đã lên tiếng đòi “thanh trừng” mạnh tay lực lượng, song song với việc thay huấn luyện viên trưởng. Trong bối cảnh chiến lược tuyển dụng bị chỉ trích dữ dội và phòng thay đồ có dấu hiệu nổi loạn, người kế nhiệm Rosenior sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khổng lồ: tái thiết lại toàn bộ văn hóa đội bóng.
Stamford Bridge rạn nứt, McFarlane gánh áp lực
Khủng hoảng tại Stamford Bridge không chỉ nằm ở kết quả trên sân mà còn ở sự thiếu gắn kết giữa ban huấn luyện và cầu thủ. Việc một huấn luyện viên bị học trò coi thường, gán biệt danh mỉa mai là dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng. Ban lãnh đạo Chelsea được đặt trong bối cảnh phải đưa ra những biện pháp cứng rắn về kỷ luật. Huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane hiện gánh trách nhiệm ổn định tâm lý cầu thủ, chờ một thuyền trưởng mới được bổ nhiệm để dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn bất ổn này.