Derby Manchester và khoảnh khắc gây tranh cãi trên khán đài
Trận derby Manchester ở vòng 22 Ngoại hạng Anh khép lại với chiến thắng 2-0 thuyết phục dành cho Manchester United. Tuy nhiên, dư âm của cuộc đại chiến này không chỉ đến từ thế trận trên sân, mà còn lan rộng lên các khán đài Old Trafford, nơi Erling Haaland trở thành tâm điểm của những phản ứng đầy cay nghiệt từ một bộ phận cổ động viên đội chủ nhà.
Trong một trận đấu bị phong tỏa hoàn toàn bởi hàng thủ Quỷ đỏ, tiền đạo người Na Uy gần như không có nhiều cơ hội thể hiện. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Haaland khi anh gặp chấn thương sau một pha va chạm ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, buộc phải rời sân trong tình trạng tập tễnh.
Câu hát chế giễu và vết thương chưa lành của quá khứ
Khi Haaland rời sân dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế, nhiều cổ động viên Man Utd đã đồng thanh hô vang câu hát khiêu khích: “Haaland, bố của cậu thế nào rồi?”. Đây không đơn thuần là lời trêu chọc cá nhân, mà là sự khơi lại một trong những mối thù nổi tiếng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Câu hát này gợi nhớ đến sự kiện năm 2001, khi Roy Keane, đội trưởng huyền thoại của Man Utd, thực hiện pha vào bóng quyết liệt với Alf-Inge Haaland – cha của Erling Haaland. Tình huống ấy được xem là nguyên nhân gián tiếp khiến sự nghiệp đỉnh cao của Alf-Inge sớm khép lại.
Trong cuốn tự truyện xuất bản sau này, Roy Keane thừa nhận ông cố tình thực hiện pha phạm lỗi để trả đũa cho mâu thuẫn từ năm 1997, khi Alf-Inge từng cáo buộc Keane giả vờ chấn thương, trong khi tiền vệ người Ireland thực tế đã bị đứt dây chằng chéo.
Dư âm cay đắng với Erling Haaland tại Old Trafford
Hơn hai thập kỷ trôi qua, ký ức về cú tắc bóng năm xưa vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí người hâm mộ hai đội. Việc quá khứ ấy bị khơi lại ngay trong khoảnh khắc Erling Haaland đang gặp chấn thương khiến bầu không khí derby trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Với Haaland, trải nghiệm tại “Nhà hát của những giấc mơ” lần này chắc chắn không dễ chịu. Không chỉ bị khóa chặt trên sân, tiền đạo của Manchester City còn phải đối mặt với những lời mỉa mai nhắm vào người cha – một vết thương lịch sử chưa bao giờ thực sự lành trong mối thù giữa hai nửa thành Manchester.