Cơ hội bất ngờ từ chấn thương của Eze
Sự vắng mặt của Eberechi Eze do chấn thương bắp chân đã mở ra một cơ hội vàng cho Harvey Barnes trở lại đội tuyển Anh. Eze, 27 tuổi, không thể góp mặt trong đội hình Arsenal ở trận chung kết Carabao Cup vừa qua và sẽ phải chờ kết quả chụp MRI để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Việc này khiến HLV Gareth Southgate buộc phải tìm kiếm phương án thay thế, và Barnes đã được lựa chọn nhờ phong độ ấn tượng tại Newcastle mùa này.
Phong độ ấn tượng tại Newcastle
Harvey Barnes, 28 tuổi, đã có một mùa giải xuất sắc dưới sự dẫn dắt của HLV Eddie Howe. Anh ra sân tới 50 trận trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn và có 5 pha kiến tạo. Đặc biệt, Barnes chỉ vắng mặt duy nhất một trận tại Ngoại hạng Anh và đá chính toàn bộ 12 trận của Newcastle tại Champions League. Sự bền bỉ và đóng góp lớn của anh là yếu tố quan trọng giúp Newcastle duy trì vị thế cạnh tranh ở cả giải quốc nội lẫn châu Âu.
Chấm dứt hy vọng của Scotland
Quyết định trở lại khoác áo "Tam Sư" của Barnes cũng đồng nghĩa với việc dập tắt mọi nỗ lực chèo kéo từ đội tuyển Scotland, nơi anh đủ điều kiện thi đấu nhờ dòng máu ông bà. Động thái này diễn ra ngay trước thềm World Cup, cho thấy Barnes vẫn đặt niềm tin vào cơ hội tại đội tuyển Anh dù đã 6 năm kể từ lần duy nhất anh ra sân trong trận giao hữu gặp Xứ Wales vào tháng 10/2020.
Những thử thách phía trước cho tuyển Anh
Ngoài Eze, đội tuyển Anh còn thiếu vắng trung vệ Jarell Quansah do chấn thương cơ đùi trái. Đội bóng của HLV Tuchel sẽ phải đối mặt với hai trận giao hữu quan trọng gặp Uruguay và Nhật Bản trên sân Wembley, đây là dịp để Barnes chứng minh giá trị và tìm kiếm suất đá chính trong đội hình "Tam Sư" trước World Cup 2026.