Michael Carrick: "Quyền lực ngầm" mới ở Old Trafford khiến ai cũng dè chừng?

Cafu: “Ước gì bóng đá có thêm nhiều người như Maldini”

“Nghịch lý Rashford” ở Barcelona: Hiệu suất khủng, vai trò gây tranh cãi

Thu Hạnh

Cafu: “Ước gì bóng đá có thêm nhiều người như Maldini”

Cafu từng thừa nhận rằng khi mới gia nhập AC Milan, anh đã thực sự choáng ngợp trước tầm vóc của Paolo Maldini và Billy Costacurta trong phòng thay đồ.

Với huyền thoại người Brazil, đó không chỉ là hai trung vệ đẳng cấp hàng đầu, mà còn là những thủ lĩnh đích thực — những người khiến toàn đội luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi sát cánh cùng nhau.

Điều khiến Cafu khâm phục nhất nằm ở tinh thần cống hiến tuyệt đối của họ. Maldini và Costacurta luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì tập thể, từ trên sân cỏ cho đến trong cuộc sống thường ngày.

Nhiều người từng nói họ đã già, nhưng Cafu chỉ bật cười trước điều đó. Với anh, bóng đá sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu có thêm những “người già” như Maldini và Costacurta — chuẩn mực, chuyên nghiệp và tận tâm trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Chính sự nghiêm túc trong mỗi buổi tập đã giúp những cầu thủ mới hòa nhập với Milan nhanh hơn. Không chỉ vậy, cả hai còn luôn quan tâm sát sao tới đời sống thường nhật của đồng đội, đặc biệt là những tân binh còn bỡ ngỡ.

Cafu cho biết anh sẽ không bao giờ quên những lời nói điềm đạm, ấm áp và đầy chất quý ông mà họ dành cho mình. Với anh, Maldini và Costacurta chính là hình mẫu hoàn hảo cho bất kỳ ai từng bước chân vào phòng thay đồ của AC Milan.

0
881 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Trung

Sau chiến thắng trước Shakhtar Donetsk, HLV Oliver Glasner quay lại thông điệp ông từng gửi cho Crystal Palace sau chức vô địch FA Cup. Trong bối cảnh đội bóng vừa vượt qua cú sốc mất suất Europa League, những lời nhắc lại ấy càng vang lên rõ ràng trong phòng thay đồ.

Thông điệp giữ nguyên từ FA Cup đến châu Âu

Glasner nói với các cầu thủ: “Những khoảnh khắc này bạn không thể mua được. Những khoảnh khắc này bạn phải xứng đáng mới có được”. Ông khẳng định mình tin rằng mọi người trong đội, từ từng cầu thủ đến từng thành viên ban huấn luyện, đều xứng đáng với khoảnh khắc hiện tại sau hành trình dài từ FA Cup đến Conference League.

Lý do khiến tất cả yêu bóng đá

Nhà cầm quân người Áo mô tả cảm xúc trong những phút cuối cùng, khi cả đội đi quanh sân, bước trên mặt cỏ Selhurst Park. Ông nói chính cảm giác đó là lý do khiến tất cả yêu bóng đá. Với Glasner, đó không chỉ là chiến thắng 2-1 hay tổng tỷ số 5-2, mà là trải nghiệm tập thể mà Palace vừa cùng nhau đi qua.

Xem thêm
0
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Trong khi nhiều cái tên dần bị loại khỏi cuộc chơi, nhóm cầu thủ có cơ hội cao hơn vẫn đang bám rất sát danh sách cuối cùng của Thomas Tuchel cho World Cup 2026. Một vài màn trình diễn bùng nổ cuối mùa đủ để xoay chuyển trật tự, nhất là ở những vị trí Tuchel còn để ngỏ.

Gallagher, Chalobah và cuộc chiến thứ tự ưu tiên

Conor Gallagher đang hồi sinh mạnh mẽ tại Tottenham dưới tay Roberto De Zerbi, đặc biệt sau màn trình diễn rực sáng trước Aston Villa. Trevoh Chalobah có điểm cộng lớn ở sự đa năng, nhưng chấn thương mắt cá hồi tháng 3 cùng phong độ trồi sụt của Chelsea khiến anh tụt xuống dưới Marc Guehi và Harry Maguire trong thứ tự ưu tiên. Cơ hội vẫn còn, nhưng không còn rộng như trước.

Ba “quân bài tẩy” và cú nước rút của Gibbs-White

Ba cái tên triển vọng nhất để tạo bất ngờ là Myles Lewis-Skelly, Alex Scott và Morgan Gibbs-White. Lewis-Skelly, 19 tuổi, là người ghi bàn thắng đầu tiên dưới triều đại Tuchel, lại đá tốt cả tiền vệ lẫn hậu vệ trái, trở thành “quân bài tẩy” thú vị của Arsenal. Alex Scott tại Bournemouth là phương án dự phòng chất lượng cho Jude Bellingham nhờ lối chơi bao sân và khả năng điều tiết bóng. Đứng đầu nhóm “vé vớt” là Morgan Gibbs-White. Ngôi sao Nottingham Forest đang bùng nổ trong năm 2026 với 10 bàn tại Ngoại hạng Anh, 7 trong số đó từ đầu tháng 3. Ở tuổi 26, anh trực tiếp đe dọa vị trí số 10 của những cái tên sa sút như Phil Foden hay Cole Palmer, và hiệu suất hiện tại đang đặt anh rất gần chuyến bay tới Bắc Mỹ mùa hè này.

Xem thêm
0
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Chiến thắng 4-1 sau hai lượt trước Nottingham Forest giúp Aston Villa lật ngược tình thế và giành vé vào chung kết gặp Freiburg tại Istanbul. HLV Unai Emery chứng kiến đội bóng của mình trình diễn thứ bóng đá đầy sức mạnh, qua đó đánh dấu lần thứ 6 ông góp mặt ở một trận chung kết tại giải đấu này.

“Ngày đặc biệt” của Emery và Aston Villa

Emery mô tả đây là “một ngày đặc biệt”, khi người hâm mộ Aston Villa tạo ra bầu không khí tuyệt vời trên sân. Ông nhấn mạnh sự đồng hành của cổ động viên, nguồn năng lượng và những ước nguyện mà họ truyền cho đội bóng. Theo Emery, để chiến thắng giải đấu, đội phải thể hiện được khao khát và mong muốn, và Aston Villa đang làm điều đó trong suốt hành trình. Ông đánh giá các cầu thủ đã phản ứng tuyệt vời trên sân.

Nhìn lại màn trình diễn và những điểm cần sửa

Emery khẳng định Aston Villa đã cải thiện nhiều thứ trong trận đấu này so với lượt đi. Dù vậy, ông chỉ ra đội vẫn cần tiến bộ ở các tình huống tranh chấp tay đôi, nơi cầu thủ xử lý chưa tốt. Khi kiểm soát thế trận, Aston Villa cần quyết đoán và sắc bén hơn. Ông nhắc lại việc toàn đội đã nỗ lực cải thiện sau lượt đi và đã làm được, đồng thời bày tỏ sự tự hào về cách đội bóng thi đấu, khi cả cầu thủ lẫn người hâm mộ đều đáp lại kỳ vọng.

Tận hưởng hành trình, tôn trọng Freiburg

Emery coi việc được chơi chung kết tại Istanbul là điều đặc biệt. Ông nói Aston Villa có thể tự hào về cách họ đạt được thành quả này và giờ là lúc tận hưởng: tận hưởng hành trình, trận chung kết, quá trình chuẩn bị. Ông nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho giải đấu, cho trận chung kết và cho Freiburg. Với Emery, mọi thứ trong quá trình đội bóng đang đi đều có ý nghĩa, và Aston Villa đã nỗ lực để góp mặt trong trận đấu sẽ diễn ra sau hai tuần nữa.

Xem thêm
1
359 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

HLV Luis Enrique đang đưa Paris Saint-Germain tiến sát ngưỡng vĩ đại với tấm vé vào chung kết Champions League lần thứ hai liên tiếp. Sau khi vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 đầy nghẹt thở, câu chuyện David Beckham chia sẻ về sự tận tụy ám ảnh của Enrique giúp lý giải vì sao PSG có thể lột xác mạnh mẽ đến vậy.

“Ngủ ở trung tâm huấn luyện” để xây lại PSG

Trên chương trình “Beckham and Friends Live” của đài CBS, David Beckham tiết lộ thông tin do chính Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi kể lại. Theo đó, Luis Enrique đã dành gần như toàn bộ thời gian trong năm đầu tiên tại PSG để ngủ lại trung tâm huấn luyện. Beckham thuật lại lời Chủ tịch Nasser: ông chưa từng thấy điều gì tương tự, khi Enrique gần như đêm nào cũng ở lại cơ sở huấn luyện để nghiên cứu cách vận hành đội bóng, lối chơi và định hình tương lai.

Thoát khỏi cái bóng “Galacticos” xa xỉ

Chính sự ám ảnh về chuyên môn ấy giúp Enrique xây dựng một tập thể gắn kết, khác hẳn kỷ nguyên “Galacticos” xa hoa nhưng thiếu hiệu quả trước đây. Thay vì dựa dẫm vào những siêu sao như thời Neymar, Lionel Messi hay Kylian Mbappe còn sát cánh, Enrique đặt niềm tin vào những cầu thủ sẵn sàng chạy không ngừng nghỉ và lớp tài năng trẻ khát khao cống hiến. PSG dưới thời ông được định hình bởi tinh thần tập thể và cường độ thi đấu, chứ không phải ánh hào quang cá nhân.

PSG chạm tay vào cơ hội lịch sử

Thành quả là PSG giờ đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Champions League mà họ giành được sau khi đánh bại Inter Milan năm ngoái. Nếu thắng trong trận chung kết tại Istanbul, đội bóng thành Paris sẽ trở thành CLB thứ hai sau Real Madrid (các năm 2017 và 2018) giữ được ngôi vương châu Âu, với dấu ấn đậm nét từ một Luis Enrique sống trọn với công việc đến mức “ăn ngủ” ngay tại trung tâm huấn luyện.

Xem thêm
1
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Diego Maradona từng đối đầu với rất nhiều hậu vệ thép tại Serie A, nhưng Franco Baresi luôn là cái tên khiến ông dành sự tôn trọng đặc biệt.

Maradona thừa nhận rằng Baresi phạm lỗi với mình rất nhiều trong các trận đấu, nhưng chưa bao giờ có ý định triệt hạ hay cố tình gây chấn thương. Mỗi lần ông ngã xuống sân, Baresi thường là người đầu tiên chìa tay kéo dậy.

Theo Maradona, điều đó ở bóng đá Ý khi ấy không hề phổ biến. Rất nhiều hậu vệ sẵn sàng dùng những cú vào bóng ác ý hay những lời lẽ cay độc để hủy diệt đối thủ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng Baresi thì khác.

Dù cả hai không phải bạn bè thân thiết, giữa họ luôn tồn tại sự tôn trọng thật sự.

Maradona nhớ mãi một trận đấu giữa Napoli và AC Milan. Sau một tình huống cố định, Filippo Galli tiến đến đe dọa ông:

“Lần sau tao sẽ cho mày vào viện sớm. Ở đó mà múa máy.”

Franco Baresi nghe thấy tất cả. Huyền thoại số 6 của Milan lập tức lao tới đối mặt với đồng đội rồi quát lớn:

“Câm miệng lại đi! Nếu còn nói thêm câu ngu xuẩn nào nữa, mày sẽ không được chơi bóng đâu.”

Với Maradona, đó mới là sự tôn trọng đích thực trong bóng đá. Và cũng vì thế, ông sẽ không bao giờ quên Franco Baresi — người mà ông xem là một trong những hậu vệ mạnh mẽ, công bằng và đáng kính nhất lịch sử bóng đá.

Xem thêm
0
64 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật