Xuân Son mất phong độ thảm hại, thầy Kim sẽ tin vào ai để đấu Malaysia?

MU "ôm hận" vì số tiền khổng lồ phải chi trả sau khi sa thải Amorim

HLV “tay mơ” Keith Andrews khiến cả Ngoại hạng Anh phải ngả mũ?

Tuấn Kiệt

BXH La Liga sau loạt trận đêm 31/1: Barca củng cố ngôi đầu, Atletico bị bỏ lại

Thắng thuyết phục Elche, Barca củng cố ngôi đầu bảng La Liga
Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Elche 3-1 ngay tại Martinez Valero. Các pha lập công của Lamine Yamal, Ferran Torres và Marcus Rashford giúp đoàn quân của Hansi Flick nối dài mạch thắng lên con số bốn trên mọi đấu trường. Dù bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn, Barcelona vẫn cho thấy sự vượt trội về thế trận và bản lĩnh của ứng viên vô địch.

Đội chủ nhà Elche đã có một mùa giải ấn tượng và không ít lần khiến các ông lớn phải dè chừng. Trước Barcelona, họ cũng tạo ra một số tình huống nguy hiểm, nhưng sự khác biệt về đẳng cấp đã được thể hiện rõ rệt. Dù vậy, Elche vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi với tinh thần thi đấu kiên cường.

Với 3 điểm trọn vẹn, Barcelona tạm thời nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 4 điểm, gây áp lực lớn lên đối thủ trước trận derby Madrid. Đội bóng xứ Catalunya đang cho thấy sự ổn định và trưởng thành dưới thời Hansi Flick, sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Atletico Madrid hụt hơi, bị bỏ xa trên BXH ở cuộc đua vô địch
Atletico Madrid tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được 1 điểm trên sân của Levante, đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm cầm đèn đỏ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, các học trò của Diego Simeone lại thiếu sắc bén ở những pha bóng quyết định, qua đó đánh rơi cơ hội bám đuổi nhóm đầu.

Trận hòa này khiến Atletico bị Barcelona bỏ xa tới 10 điểm trên bảng xếp hạng. Không chỉ vậy, đội bóng thành Madrid còn chịu tổn thất lực lượng khi Alexander Sorloth và Pablo Barrios dính chấn thương, khiến tình hình càng thêm khó khăn trong giai đoạn nước rút. Chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất, Atletico Madrid đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Nếu không sớm cải thiện, thầy trò Simeone hoàn toàn có thể bị các đối thủ phía sau vượt mặt trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh An

Khởi nguồn của một ý tưởng táo bạo
Super League từng được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo bóng đá châu Âu. Được khởi xướng bởi chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid, giải đấu này nhằm mục tiêu tạo ra một sân chơi hấp dẫn, cạnh tranh trực tiếp với Champions League của UEFA. Năm 2021, 12 câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đã công khai kế hoạch thành lập Super League, với Perez giữ vai trò chủ tịch. Những tên tuổi lớn như Juventus, MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man City, Tottenham, Inter Milan, AC Milan, Atletico Madrid và Barca đều góp mặt, tạo nên một liên minh quyền lực chưa từng có.

Những rạn nứt không thể hàn gắn
Tuy nhiên, tham vọng lớn đi kèm với những thách thức không nhỏ. Sức ép từ UEFA, sự phản đối dữ dội từ người hâm mộ và xung đột lợi ích nội bộ đã khiến các đội bóng Anh nhanh chóng rút lui. Sự tháo chạy này khiến Florentino Perez không giấu nổi sự thất vọng, thậm chí gọi các đồng minh cũ là “kẻ phản bội”. Làn sóng rút lui tiếp tục lan rộng khi Atletico Madrid, Inter Milan, AC Milan và Juventus lần lượt rời bỏ dự án, khiến Super League chỉ còn lại Real Madrid và Barca.

Barca rút lui: dấu chấm hết cho Super League
Đỉnh điểm của sự sụp đổ đến khi Barca – đối tác cuối cùng – tuyên bố rút lui vĩnh viễn mà không đưa ra lý do cụ thể. Giới chuyên môn nhận định, mối quan hệ căng thẳng giữa hai ông lớn La Liga, đặc biệt là giữa chủ tịch Perez và Laporta, đã góp phần dẫn đến quyết định này. Khi mọi thành viên sáng lập đều đã “quay xe”, giấc mơ Super League của Perez chính thức phá sản, để lại Real Madrid trong thế đơn độc và đối mặt nguy cơ bị UEFA trừng phạt vì âm mưu ly khai.

Xem thêm
0
579 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật