Khoảnh khắc đau lòng trên sân
Trong bóng đá, chấn thương là điều không ai mong muốn, nhưng lại khó tránh khỏi. Đối với ông Nguyễn Tiến Quang, bố của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, cảm xúc ấy càng trở nên nặng nề khi chứng kiến con trai mình nằm sân, không thể tiếp tục thi đấu trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Ông Quang nghẹn ngào chia sẻ, đôi mắt ngấn lệ khi nhắc đến khoảnh khắc Hiểu Minh phải rời sân bằng cáng, để lại nỗi lo lắng và xót xa cho cả gia đình lẫn người dân quê nhà.
Không khí lắng đọng ở quê nhà
Tối 19/1, gia đình ông Quang cùng bà con trong làng đã chuẩn bị chu đáo để cổ vũ cho U23 Việt Nam, đặc biệt là Hiểu Minh – niềm tự hào của cả làng. Tuy nhiên, sự náo nhiệt nhanh chóng nhường chỗ cho bầu không khí trầm lắng khi Hiểu Minh dính chấn thương nặng ở đầu gối, phải rời sân ngay phút thứ 30. Cả làng lặng đi, lo lắng dõi theo từng thông tin về tình trạng của anh.
Lo lắng và hy vọng mong manh
Sau khi con trai được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu, ông Quang liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng không nhận được hồi âm. Trong nỗi lo lắng, ông chỉ biết tự trấn an mình rằng Hiểu Minh đang bận thăm khám. Ông cũng chủ động liên hệ với các phóng viên tác nghiệp tại trận đấu để cập nhật tình hình của con.
Kỳ vọng vào sự hồi phục
Dù thất vọng vì đội nhà thua trận và con trai gặp chấn thương, ông Quang vẫn chỉ mong Hiểu Minh sớm bình phục để trở lại sân cỏ. Đó là tâm nguyện giản dị nhưng đầy xúc động của một người cha luôn dõi theo từng bước chân của con trên hành trình bóng đá chuyên nghiệp.